Mọi thứ ắt không thể "dâng trào" hơn những gì được thể hiện trong hai ngày đầu tiên của tuần mới! Từ khi nào, cuộc sống của bạn trở nên giống như một vở kịch opera ủy mị vậy? Những niềm đam mê và cả những khao khát ấy sẽ giảm đi đôi chút vào ngày thứ tư (Tạ ơn Chúa), nhưng có lẽ bạn phải nỗ lực để có thể tư duy lý trí một chút về những gì diễn ra phía trước.
Thứ năm và thứ sáu, đừng quá bướng bỉnh theo ý mình, tại sao bạn nghĩ rằng mình đúng trong khi thực tế không hẳn như vậy? Hai ngày cuối tuần, ra khỏi chốn quen thuộc sẽ là một gợi ý hay ho đấy.
<< Về trang đầu