Daow đứng sát những cơn lốc xoáy, quay lưng lại phía máy ảnh của chồng. Những cơn lốc hiện lên kinh hãi, đầy mê hoặc dưới ống kính của Nicolaus. Cặp đôi nói họ dò tìm bão bằng hệ thống khí tượng. Cô Daow cho biết: “Thỉnh thoảng tôi có cảm thấy sợ hãi một chút, nhưng hầu như tôi thấy hứng khởi, phấn khích nhiều hơn. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm cho nên tôi đang cố gắng tận hưởng từng giây phút tuyệt với nhất”. Các bức ảnh của họ được chụp ở bang Wyoming miền Tây nước Mỹ và một số bang như Montana hay Nebraska.
Cặp đôi cũng thừa nhận họ đang làm một công việc khá nguy hiểm. Nicholaus cho biết những tia chớp là thứ anh sợ nhất và rằng anh luôn cố gắng dàn cảnh để chụp ảnh trước khi những cơn lốc đến gần vợ chồng anh.
Thùy Dương