Dù có rất nhiều loài hoa nở rộ quanh năm trên mảnh đất này, nhưng những cánh hoa màu cam của dã quỳ vẫn dành được tình yêu đặc biệt của du khách khi đến với Đà Lạt. |
Dã quỳ chỉ nở một lần trong năm vào những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12, như lời mời gọi cho một mùa tình yêu ngọt ngào đang đến cho các cặp tình nhân đến Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. |
Hoa dã quỳ được ví như những mặt trời nhỏ rạng ngời nắng ấm và sức sống căng tràn. |
Dù Đà lạt được thiên nhiên ưu ái ban cho làn không khí mát mẻ, giúp cho trăm hoa đua nở khắp bốn mùa, nhưng loài hoa đặc biệt này vẫn dành được sự yêu thích đặc biệt. |
Hoa dã quỳ của tháng 12 lấn át mọi loài khác, lấn át cả những rừng hoa ban tím và hoa chuông vàng vốn đang đua sắc trên phố. |
Như những mặt trời nhỏ tỏa sáng, những hàng rào hoa dã quỳ tỏa sáng cùng ánh nắng mặt trời ấm áp. |
Đâu đâu cũng là những đường hoa, trải dài trên những triền đồi, trên hàng rào một ngôi biệt thự cổ, trong một góc vườn, trên con đường đèo Pren, trong thung lũng Tình yêu… khắp nơi đều bừng lên một màu cam rực rỡ. |
Bài và ảnh: Lam Linh