Walter Chang là một anh chàng ở New York, Mỹ. Anh tốt nghiệp đại học năm 2008 trong cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới. Các khoản vay để trang trải cho chi phí học hành đã khiến Walter trở thành một con nợ ngay sau khi tốt nghiệp. Chính vì thế nên thay vì theo đuổi công việc đúng chuyên ngành công nghiệp phim ảnh, Walter đành làm một kỹ thuật viên âm thanh hình ảnh.
Sau 3 năm làm nghề tay trái, Walter cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu mơ ước được đi du lịch khắp nơi. Để có tiền đi phượt khắp thế giới, Walter đã ngủ nhờ nhà bạn bè, làm việc thêm giờ và bán phần lớn những gì anh chàng này có. Ngày 13/9/2011, Walter lên máy bay để bắt đầu cho chuyến đi dài 3 năm đến 60 quốc gia.
Với ngân sách ít ỏi, anh chàng này đành phải đi nhờ xe, ở lại qua đêm tại các sân bay, ngủ ngoài công viên hoặc cắm trại trong suốt hành trình. Thậm chí Walter còn bị cướp sạch sành sanh ở Chile và máy ảnh bị hỏng do rơi xuống nước ở Uganda, rồi suýt chết khi chiếc xe chở anh bị lật trên sa mạc Namibia.
Tuy nhiên Walter cũng may mắn khi gặp được nhiều người bạn dọc đường tốt bụng, đưa Walter đi quanh thành phố của họ, mua đồ cho anh chàng này ăn hoặc cho ngủ nhờ. Những người bạn tốt đó đã truyền cảm hứng và nghị lực cho Walter hoàn thành lộ trình của mình.
Xem video du lịch 60 nước trong 3 năm của chàng trai New York |
Dưới đây là những bức ảnh do Walter chụp trong suốt chuyến đi:
Hà Đan (theo Bored Panda)