Lý lịch trích chéo: Họ tên: Nguyễn Mai Phương |
- Trông vẻ ngoài của bạn rất "đầu gấu", tại sao nickname thì lại là "Con Cừu"?
- Đó là vì hồi tôi xem Twillight thấy nhân vật Bella ở vị trí của một con cừu và được Edward, trong vai trò một con sư tử, yêu say đắm. Tôi mong có được người yêu mình như thế nên tự gọi bản thân là con cừu để... chờ sẵn. Tôi nghĩ mọi cô gái, bất kể độ dài của váy và độ ngắn của áo thế nào, đều có mơ ước thầm kín là được chàng hoàng tử của mình yêu điên cuồng.
- Vậy chàng hoàng tử sẽ bị hấp dẫn bởi một "Con Cừu" như thế nào?
- Sáng tạo, đam mê, lười việc khâu vá, nấu ăn... nhưng được cái rất hiền với trẻ con và người yêu.
- Thế còn thú vui mua sắm?
- Tôi bổ sung tủ quần áo theo phong cách của "bà vợ lo xa dự trữ cho động đất", lương làm thêm một tháng tiêu trong 3 ngày.
- Bạn mất bao nhiêu thời gian để phối quần áo trước khi ra đường?
- 5 phút thôi vì có người tội nghiệp đang sốt ruột... ngó lên. Tôi thường mặc một thứ nhiều màu sắc và một thứ trơn màu. Màu sắc ưa thích của tôi là 7 dải màu của cầu vồng nhưng "cạch" màu nõn chuối.
Phương coi chuyện để tóc dài là... cổ tích của bà vì không thích trở thành cô gái bình thường, tóc "dày cộp", hơi già và có phần buồn tẻ.
- Tôi thấy bạn có rất nhiều kiểu vòng màu sắc. Hãy chia sẻ về bộ sưu tập của mình?
- Ồ, tôi chẳng bao giờ đếm. Nôm na là một kho. Tôi chỉ nhớ được cái vòng cổ đầu tiên là món quà sinh nhật của 4 người bạn cấp hai, làm bằng dây gai, có 5 miếng gỗ hình tam giác tượng trưng cho 5 chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Tôi luôn bị "kích động" khủng khiếp trước những chiếc vòng bằng dây thô, như gai hay thừng..., có mặt dây chuyền lớn bằng gỗ hoặc đá và nhiều hạt "độc" kết lại với nhau.
- Ai là người truyền cảm hứng cho sở thích này?
- Johnny Depp. Anh ấy thích đeo nhiều loại "vòng vèo xủng xoẻng" và có cách phối đồ đầy ngẫu hứng, như thể vớ được thứ này ở đầu giường, thứ kia ở gầm ghế mà khoác lên vẫn toát ra "cái thần" bí ẩn và thu hút. Đó cũng là thứ tôi muốn người khác cảm nhận được ở mình.
- Những người xung quanh nói gì về phong cách "bí ẩn" của bạn?
- Tôi thích tự miêu tả mình "hoang dã" còn mọi người hay bảo là "chất lừ". Mẹ tôi bảo: "Con ơi, phải cho hết mấy quần áo ấy đi, có khi cho người ta cũng chẳng mặc hộ mình đâu", dần dà, mẹ chỉ biết lắc đầu. Những lúc như thế, tôi nghĩ đến mẹ bạn mình, người từng khen tôi mặc đẹp. Bạn trai tôi thì thường mỉm cười. Thực ra, chàng chọn và gợi ý, góp phần không nhỏ tạo nên style của tôi.
- Một anh chàng tuyệt đấy! Hãy chia sẻ với chúng tôi một trải nghiệm shopping của hai người?
- Trước khi có style này, tôi thường mặc kiểu tomboy như sơ-mi bò rộng, quần thụng, túi góc cạnh và không có hoạ tiết. Rồi chàng tặng tôi những đồ "con gái" hơn nhưng vẫn có nét hơi nam tính, tạo nên phong cách phóng khoáng, thoải mái nhưng vẫn ấn tượng. Ví dụ như crop top (kiểu áo lửng, hở rốn có dáng suông hoặc ôm sát cơ thể) len móc, thắt lưng da nâu sáng có khoá đính kiểu dịu dàng, ví da đầu con thỏ có hai viên đá đỏ làm mắt và các loại váy trừ váy hoa hoét...
Mai Phương nghĩ không mặc quần áo ra đường hay chỉ mặc một chiếc áo đều gay go như nhau. Thời trang giúp cô tự tin, bay bổng hơn và thấy cuộc đời thật đẹp. |
- Học ngành ngân hàng, công việc đòi hỏi mặc rất công sở, bạn lý giải thế nào về chuyện ăn mặc "rất không liên quan" của mình?
- Tôi nghĩ mình trông khác hẳn những người cùng khoa. Đi trong sân trường ai cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi quen được "nổi tiếng" rồi (cười). Thật lòng mà nói, tôi cũng thấy... khoái khi thu hút sự chú ý. Cụ thể là họ thường nhìn từ đầu, lướt dọc xuống đến chân và... ngó theo tôi.
- Thế style của bạn trước đây thế nào?
- Tóc tém thì để từ mẫu giáo, còn quần áo, phụ kiện từ đầu thời đại học. Đặc biệt, nửa cuối năm ngoái tôi được "khai hóa" nhờ một cửa hàng quần áo trên đường Trần Quốc Toản toàn những đồ độc, lạ và đúng gout. Từ đó, tôi thường xuyên "sắm sửa" và style cũng "hoang dại" hơn. Tôi thích nhất là áo crop top (áo lửng trên rốn) và chân váy có họa tiết cổ quái. Đồ đi học tôi chọn của Blue Exchange đã sale từ 30-50% vì mặc thoải mái, tiện lợi, mẹ không chê. Tôi nghĩ, mặc đẹp là khiến người khác nhìn theo mà không nhăn mặt và quần áo mặc trên người không làm... "thủng ví".
- Nãy giờ mới chỉ nói đến quần áo và phụ kiện, thế còn nước hoa và đồ make-up?
- Không, tôi thích mùi da thịt con người hơn mùi hoá chất. Một chút mồ hôi cũng không phải vấn đề gì khủng khiếp. Tôi không hay make-up, thường chỉ những dịp "đại lễ" mới trang điểm cẩn thận còn bình thường chỉ quệt một vệt son bóng.
Nhân vật Họ đẹp chia sẻ, sau 10 năm nữa, quần áo của cô sẽ dài và tối màu hơn nhưng "chất" vẫn ngấm sâu như bây giờ. |
- Một số người cho rằng thiếu môi son má phấn, con gái sẽ thiếu điệu đà và vẻ sexy… Bạn thấy sao?
- Sexy giúp con gái cảm thấy mình quyến rũ, phơi bày được những lợi thế tuyệt vời chỉ có một lần rồi sẽ đi mãi của tuổi trẻ. Gợi cảm cũng tốt, nhưng cũng nên khéo léo và cẩn thận. Nhất là mùa này vì quá đà sẽ bị cháy nắng, người đỏ như con tôm luộc, sự hấp dẫn sẽ vài phần suy giảm. Bản thân tôi không... phồn thực cho lắm nên hở có chọn lọc thôi (cười). Ví dụ tôi thấy chân mình cũng dài, tội gì giấu. Sự quyến rũ có thể toát ra từ ánh mắt, một lọn tóc xoã xuống trán, một cái quần bò cắt khéo và nhiều nét khác nhau nữa. Không cứ rập khuôn váy ngắn, lưng hở mới là sexy.
- Tôi thấy bạn có nụ cười rất “quái”, những người khác thì bình luận gì?
- Một vài bạn bè bảo tôi trên ảnh nhìn không tự nhiên, chắc do cấu tạo cơ miệng. Tôi nghĩ nụ cười từ trong tim ra thôi, hạnh phúc vui vẻ thì sẽ cười thật. Còn chuyện tự nhiên hay không, e là chẳng làm gì được.
- Ngoài nụ cười, còn điểm nào bạn thấy tự tin hay tự ti trên cơ thể mình?
- Điểm tự hào nhất là đôi mắt và mái tóc nâu cà phê sữa pha đặc. Điều mất tự tin không phải là một điểm mà là một câu hỏi bí ẩn: "Tại sao da mặt tôi không đẹp bằng da chân?"
- Bạn khắc phục điểm yếu về da mặt ra sao?
- Tôi đổi style ninja khi ra nắng... Trong bóng râm thì cố gắng ăn ở sạch sẽ (cười)... Da tôi so với cách đây vài năm đã cải thiện nhiều. Tôi không trang điểm vì hại da. Tôi để tóc tém uốn xoăn cho các lọn tóc bám vào mặt giấu những phần không đẹp. Nếu có một điều ước, tôi muốn tóc mỏng hơn để nhuộm ăn thuốc và đầu đỡ to. Ở nhà, tôi toàn bị gọi là... "Đại thủ".
- Những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc thế nào thì sẽ không bị bạn nghĩ buồn tẻ?
- Tôi thích đàn ông ăn mặc đơn giản, không màu mè nhưng sạch sẽ, thoáng khí, tất có màu khác màu cháo lòng và tóc tuyệt đối không nhuộm. Phụ nữ thì tôi thích họ mặc những đồ không gò bó và "trong" quá... khổ mắt mọi người, không trang điểm, tóc hơi xoăn và thả tự nhiên. Những người như thế toát lên sức sống và vẻ ngọt ngào.
Xem tiếp hình ảnh: Họ đẹp - "Quái nữ" thích vòng dây thô
Thành Trương
Ảnh: Đăng Toan, Giăng Anh
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp. Bất cứ ai, ở tất cả các độ tuổi, dù là người có gout thời trang đơn giản hay phong cách ăn mặc lạ mắt, họ sẽ luôn đẹp khi họ thoải mái và tự tin với chính những lựa chọn trang phục của mình. Họ đẹp đơn giản vì họ được là chính họ. Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé. |