Lý lịch trích chéo: Họ tên: Nguyễn Thu Ngân |
- Khi gửi thư về cho Họ đẹp (thoitrang@ngoisao.vnexpress.net) bày tỏ mong muốn được trở thành nhân vật tháng 5 của chúng tôi, bạn chia sẻ rằng bản thân rất mê chụp ảnh và có nhiều sở thích đặc biệt liên quan tới nghệ thuật. Vậy phong cách ăn mặc của bạn ảnh hưởng thế nào bởi thiên hướng này?
- Ôi nhiều lắm, ví dụ tôi thích những thứ màu sắc nên gu mặc khá đa dạng chứ không có một kiểu cố định. Phong cách yêu thích nhất của tôi là thật điệu đà nên đa phần trang phục trong tủ quần áo là những chiếc "quần không đáy" (cười). Đôi lúc, tôi cũng làm mới mình bằng vài bộ cánh hơi hơi cá tính nhưng chưa bao giờ dám thử "ngầu" bởi chúng không hợp với khuôn mặt.
Nhân vật Họ đẹp bật mí rằng cô có thể thay đổi tới 4 bốn bộ trang phục trong vòng một ngày, từ đi làm, đi chơi cho tới ở nhà và… đi ngủ. |
- Gu mặc đa dạng, thỉnh thoảng phá cách để làm mới mình nhưng quy tắc nào là bất di bất dịch khi bạn mix đồ?
- Đó là luôn nữ tính! Trang phục của tôi không có bèo thì cũng phải nhún một chút, không nhún một chút thì chiếc thắt lưng phải điệu, không có thắt lưng điệu thì bắt buộc giày cao gót phải xinh xắn.... Cả người tôi luôn có một thứ gì đấy để người khác nhìn vào thấy rằng: Cô gái này thật nữ tính! (cười).
- Vậy phong cách điệu đà của bạn đã khởi nguồn thế nào và từ đâu?
- Bởi vì tôi thích sống với cá tính của mình nên chưa bao giờ bắt chước theo phong cách của người khác. Trang phục tôi mặc không nhất thiết là những bộ cánh hàng hiệu, đắt tiền... mà quan trọng, chúng phù hợp tính cách và hình thức của tôi. Do tôi làm về kinh doanh nên các bộ váy áo diện đi làm đều cần thật chỉn chu để thể hiện rõ cá tính cũng như sự chuyên nghiệp, còn đồ đi chơi, tôi thoải mái, phá cách hơn. Tôi cũng hay "ngắm" cách phối hợp váy áo trên mạng, ví dụ như vào Thời trang của Ngôi Sao chẳng hạn, thấy kiểu dáng bộ nào đẹp quá, tôi sẽ đi may ngay để diện đi làm, vừa không sợ bị "đụng hàng" mà lại vừa vặn với vóc dáng của mình.
Ngân cho rằng mục đích chính của việc mặc đẹp là vì bản thân mình chứ không phải ai khác. |
- Những người xung quanh nhận xét ra sao khi ngắm cô gái luôn "sống đúng với cá tính của mình"?
- Nhìn chung, mọi người đều bảo tôi điệu đà quá (cười), thi thoảng cũng có vài câu bình luận: "Hôm nay trông khác thế" với những bộ "phá cách" ngoài áo bó váy xòe khi đi chơi và váy ôm lúc đi làm ra, nhưng cơ bản tôi mặc nhẹ nhàng, nữ tính. Diện chiếc áo oversized cùng quần lửng đi gặp phóng viên Họ đẹp hôm nay chắc cũng được bạn bè tôi coi là khác lắm so với mọi ngày rồi (cười).
- Từ nãy đến giờ, bạn liên tục dùng từ "điệu đà" để miêu tả bản thân, vậy thực tế, "độ điệu" của bạn "khủng" đến mức nào?
- Váy là trang phục chủ yếu của tôi còn màu hồng là tông màu cơ bản, áo sơ mi thì hoàn toàn không đơn giản mà phải bèo nhún một chút. Lúc nào trong túi tôi cũng phải có gương, thậm chí cầm một cái... thìa lên thôi, tôi cũng phải soi (cười nghiêng ngả). Đi đâu mà chỗ nào có cái gì phản chiếu là tôi đều soi hết.
Thu Ngân chia sẻ rằng chiếc váy ngắn nhất cô từng mặc chỉ dài trên đầu gối một chút còn chiếc áo sexy nhất cũng chỉ cao ngang ngực. |
- Hình như bạn bị ám ảnh vì chuyện làm đẹp?
- Thật ra, cá tính của tôi là thích thể hiện ra bên ngoài vì thế vẻ ngoài luôn phải chỉn chu, thậm chí ngủ dậy, tôi không bao giờ để đầu bù xù ra ngoài đường.
- Chưa một lần nào ư?
- Vâng, đơn giản nhất là nếu mặc bộ đồ ở nhà chạy ra ngoài mua cái gì, tôi cũng phải chạy vù cái thật nhanh xong rồi về. Quần áo ở nhà tôi quan niệm là chỉ mặc tại nhà và... sang hàng xóm chơi thôi, còn khi ra đường khoảng 100m trở đi là không bao giờ tôi mặc đồ ở nhà (cười nghiêng ngả).
Thu Ngân cho rằng mình sinh ra là đã không hợp với những đồ quá "con trai" như giày bata hay trang phục có kiểu dáng thể thao. Trong "đi ra ngoài nào cũng phải có son môi và giày cao gót thì cô nàng mới tự tin. |
- Tôi thấy bạn khá nguyên tắc và rạch ròi trong việc phối hợp trang phục đi làm, đi chơi và thậm chí ở nhà. Vì sao thế?
- Thực ra không phải lúc nào tôi cũng kết hợp trang phục một cách cứng nhắc. Bạn sẽ thấy có lúc tôi cũng mặc mặc váy xòe cùng với các loại áo sơ-mi... đi làm. Tôi ít khi diện váy ôm khi đi chơi vì nó quá công sở và gò bó, trừ khi đó là một chiếc váy gợi cảm cao ngang ngực.
- Bạn có vẻ bị váy “mê hoặc” tới nỗi không thể ngừng nhắc về chúng, vậy tần suất shopping tỷ lệ thế nào so với niềm đam mê này?
- Cứ lúc nào buồn là tôi lại đi mua sắm nhiều hơn so với bình thường. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ ngắm và "nhặt" đồ mỗi khi bạn bè rủ đi cùng. Chúng hầu hết là trang phục đi chơi. Quần áo đi làm thì 70% là đặt may. Có thể vì tôi không thích giống ai (cười). Ngoài ra, quần áo may cũng sẽ được chăm chút, phù hợp với vóc dáng và làm tôi tự tin hơn khi giao tiếp với khách hàng.
- Vậy còn phụ kiện đi kèm với váy áo thì sao?
- Tôi có dùng khuyên tai tròn và sáng màu như hồng, trắng, vàng... để kết hợp cùng quần áo. Hồi cấp 3, tôi hay đeo loại khuyên dây hơn nhưng lúc lên đại học lại thấy chúng "lủng lẳng" vướng víu và còn không hợp với mặt nữa. Lúc trước tôi cũng có nhiều phụ kiện nhưng giờ thì bớt điệu rồi (cười).
Đằng sau vẻ ngoài với những bộ váy nữ tính, nhẹ nhàng của Thu Ngân là một cá tính độc lập, quyết đoán và chỉn chu đến từng chi tiết. |
- Còn giày dép thế nào?
- Hầu hết những đôi giày tôi sở hữu đều có gót cao. Chúng chỉ cao khoảng từ... 9-12 cm thôi (cười). Tôi không thích đi những đôi giày lỡ cỡ cao 3-5 cm, giày bệt chỉ được dùng khi leo núi hoặc đi biển, riêng giày bata và thể thao thì tuyệt đối tôi không bao giờ ngó ngàng đến. Mọi người nhìn cứ bảo giày cao chới với thế này, đi không biết có lúc nào bị ngã không nhưng tôi quen rồi (cười)... Có thể nói giày cao gót là một trong những vật bất ly thân của tôi mỗi lúc ra đường, bên cạnh son môi.
- Những màu son mà bạn yêu thích?
- Tôi thường dùng hồng cánh sen là màu chủ đạo. Ngoài ra còn có màu đỏ, cam... Hầu hết là những tông tươi sáng vì gương mặt tôi không hợp những màu nude, trầm.
- Điểm nào trên gương mặt bạn cho là lợi thế của mình?
Ngân tâm sự cô thích những chàng trai đơn giản, không hoa hòe hoa sói vì nghĩ mình thiếu cái gì thì cần bù trừ cái đấy (cười). |
- Tôi nghĩ là cái mũi, à và còn nụ cười nữa (cười). Mọi người hay bị ấn tượng bởi điệu cười rất tươi của tôi. Có lẽ cũng bởi tôi thích sự vui vẻ, hòa đồng nên nụ cười lúc nào cũng nở trên môi... trừ khi khóc thôi (cười tươi). Nhưng mà có một điểm đặc biệt là ngay cả khi khóc thì trông tôi vẫn phải... đẹp, cô gái điệu đà mà (cười láu lỉnh).
- Còn điểm nào trên cơ thể làm bạn tự ti và muốn tìm cách khắc phục thông qua thời trang?
- Đó là đôi chân. Dạo này tôi lại hơi mập một chút nên không dám mặc váy quá ngắn, tôi cũng không bao giờ mặc quần sáng màu, nhất là các loại quần skinny.
Xem tiếp - Họ đẹp: Cô gái không thể sống thiếu giày cao gót
Thành Trương thực hiện
Ảnh: PPhương Đăng Toan, Giăng Anh
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp. Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé. |