Chiều 8/7, trong cơn mưa lớn mịt mùng, nữ sinh vừa tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Luật Trần Thị Hoài Thu (quê Quảng Bình) chở cô bạn học chung Đinh Thị Phương Thảo (ngụ Bình Định) về KTX Đại học Quốc gia TP HCM (khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Khi đến đoạn vắt qua Suối Nhum cách KTX chừng 300 m thì cả 2 bị dòng nước cuốn trôi. |
Nước chảy ào ạt, dâng ngập mặt đường hơn nửa mét và vượt qua cả cọc tiêu trên đường khiến không ai có thể xác định được phương hướng. "Mưa to lắm, gió quật mạnh khiến tay lái tôi chao đảo rồi té xuống. Tôi bị nước xoáy cuốn vào cống, trôi xa khoảng 50m thì được người dân cứu. Thảo bị cuốn vào sau nhưng không ai tìm được bạn ấy", Thu kể. |
Theo Công an quận Thủ Đức, sau hơn một giờ tìm kiếm mọi người mới tìm thấy Thảo lạnh ngắt, tím tái tại một ngách nước tận rừng tràm, cách miệng cống hàng trăm mét. |
Hàng chục người gồm sinh viên, bảo vệ và Ban giám đốc KTX, công an, dân quân... chia nhau đi tìm Thảo. Do đoạn suối có nhiều bụi tre, nước ngập gần đến ngọn cuốn theo nhiều rác nên việc tìm kiếm nữ sinh gặp rất nhiều khó khăn. |
Thu may mắn bám được vào một cành cây gần bờ nên được hai thanh niên cứu thoát. "Trời mưa to quá nên tôi và anh bạn ra đứng hai đầu cảnh báo cho người qua lại. Lúc đó tôi vừa cõng một cụ bà bán vé số đi xe đạp qua, quay lại thì thấy hai cô bé. Tôi liền nói đừng chạy qua nguy hiểm lắm thì xe họ đã lọt xuống cống. Trước đó một người đàn ông cũng bị vậy nhưng được chúng tôi kéo lên", một trong hai ân nhân của Thu kể. |
Đoạn cống này có rất nhiều rác, chặn cả dòng chảy. Người dân gần hiện trường cho biết, trong vài tháng trở lại đây mỗi khi trời mưa, nước tràn qua đường rất lớn. Đã có nhiều người bị cuốn xuống cống nhưng họ đều là thanh niên nên họ tự bơi được vào bờ. "Chúng tôi mong cơ quan chức năng làm cống rộng hơn, nước thoát được nhiều hơn để không còn tình trạng nước tràn lên mặt đường khi trời mưa gây nguy hiểm nữa", một người dân kiến nghị. |
Quốc Thắng