Ngày 23/9, ông Ngụy Như Mười, chủ tịch UBND xã Cẩm Hà (Hội An, Quảng Nam) cho biết, người nhà đã đưa thi thể bà Trần Thị Nhi (55 tuổi, thôn Đồng Na) về lo mai táng sau khi bà này được cho là bị sét đánh tử vong.
Khoảng 15h ngày 22/9, trong lúc ngâm mình dưới sông mò cua bắt ốc thì xuất hiện mưa dông. Mọi người vội đi tìm nơi trú mưa nhưng bà Nhi vẫn cố làm việc mặc trời nổi dông lớn, gió giật mạnh.
Khi trời tạnh, người dân xuống sông nhưng không tìm thấy bà Nhi. “Tưởng bà ấy sợ sét đánh nên đã tìm nơi để trú ngụ nên mọi người không để ý và tiếp tục làm việc. Được một lúc sau, chúng tôi tá hỏa khi phát hiện bà Nhi nổi trên mặt nước”, một nhân chứng kể.
Bà Nhi được đưa lên bờ để tiến hành cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong. Tại hiện trường, thi thể của nạn nhân bị cháy đen nên nhiều người cho rằng bà Nhi bị sét đánh thiệt mạng.
Chủ tịch xã Cẩm Hà cho hay, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài thời gian đồng áng, bà Nhi thường cùng một số phụ nữ nghèo trong thôn ra sông để mò sìa, kiếm thêm thu nhập.
Tiến Hùng