8h30 sáng, Nguyễn Đức Tiềm bị dẫn giải vào phòng xử án của TAND tỉnh Bắc Ninh. Hung thủ sát hại chị dâu và cháu gái gày hơn nhiều so với phiên sơ thẩm. |
Người nhà chị Nguyễn Thị Quỳnh, nạn nhân vụ án thương tâm có mặt từ hơn 7h sáng. |
Cụ Nguyễn Thị Bài (82 tuổi), bà ngoại của chị Quỳnh được con cháu đưa đến phiên tòa. |
Ngoài sân tòa, nhiều người dân chờ để xem phiên xử. |
Bà Đặng Thị Quang (mẹ đẻ chị Quỳnh) vẫn còn nguyên nỗi đau mất con, cháu. |
Di ảnh của hai mẹ con chị Quỳnh được để ngay ngắn trên bàn trong phòng xử. |
So với phiên sơ thẩm, buổi xử phúc thẩm Nguyễn Đức Tiềm không ồn ào. |
Tiềm làm đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt cho cả 3 tội Giết người, hủy hoại tài sản, Làm giả tài liệu. "Bị cáo mong được tha thứ. Dân gian thường nói 'đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại", Tiềm liến thoắng. Anh ta còn trình ra giấy tờ về việc bố đẻ là người có công với cách mạng. |
Ông Nguyễn Công Thành, bố đẻ chị Quỳnh cũng kháng án yêu cầu làm rõ có hay không việc đồng phạm của vợ Tiềm và đề nghị nâng mức bồi thường thiệt hại. |
Giờ nghị án, Tiềm được cách ly để tránh sự bức xúc của gia đình bị hại. |
Anh Nguyễn Văn Quế vẫn còn đau đớn về sự ra đi của vợ và con. |
Tiềm bặm môi khi nghe HĐXX tuyên án. Gã lí nhí xin giảm nhẹ hình phạt khi được nói lời sau cùng. Sau 2 giờ xét xử, cấp phúc thẩm bác kháng cáo của Tiềm, tuyên y án sơ thẩm: tử hình Tiềm cho cả 3 tội danh. Tiềm có 7 ngày từ khi tuyên án để viết đơn lên chủ tịch nước xin ân xá. |
Việt Dũng