Ngày 25/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Dư Kim Liên (45 tuổi) về tội Giết người. HĐXX cho rằng, hành vi giết người của Liên là rất man rợ, ra tay giết chính người chồng của mình vì động cơ đê hèn muốn chiếm đoạt tài sản là căn nhà để trả nợ số tiền 1,3 tỷ vay mượn vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Sau khi tuyên án, Liên ngất xỉu nên lực lượng dẫn giải phải dìu ra xe tù. Ảnh: Bình Nguyên. |
Trước đó, bà Liên khóc lóc bày tỏ sự ăn năn hối hận xin tòa cho cơ hội sống để có ngày về với các con. Do hành vi phạm tội của bà thuộc tình tiết định khung tăng nặng, lại không xuất trình được thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa không chấp nhận yêu cầu của bị cáo.
Có mặt tại tòa, một người con trai của bà Liên đến dự và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ vì "cha cũng đã mất, không muốn mất mẹ" mặc dù trước đó anh không có đơn xin giảm án. Tuy nhiên yêu cầu này của mẹ con bà Liên đã không được chấp thuận. Bản án chung thẩm, có hiệu lực ngay, vừa được tuyên, bà Liên ngất lịm. Nhiều cảnh sát bảo vệ tòa phải khiêng bị cáora xe về trại.
Theo nội dung vụ án, Liên và ông Trần Xuân Chuyên - Trung tá cảnh sát giao thông đội Phú Lâm, quận 6 (Công an TP HCM) là vợ chồng có 2 con trai. Chỉ ở nhà làm công việc nội trợ, nhưng Liên đã vay mượn nhiều người số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân dẫn đến vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Do không có khả năng trả nợ nên Liên đã nảy sinh ý định giết chồng để lấy giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng mượn tiền.
Ngày 11/3/2011 (vào ngày chủ nhật), biết chồng đi nhậu về trễ nên Liên 2 lần đến tiệm thuốc tây ở quận 5 để mua 10 viên thuốc ngủ về để thực hiện âm mưu đầu độc chồng. Chiều hôm đó, ông Chuyên về tiếp tục ngồi uống rượu với một vài người cùng xóm đến tối. Trước khi đi ngủ, Liên pha hết thuốc vào ly sữa rồi đưa cho chồng.
Sáng hôm sau, thấy ông Chuyên còn sống, Liên đi mua thêm 5 viên thuốc ngủ và một bộ xi lanh, bao tay y tế về sau đó pha vào nước rồi đổ vào miệng chồng... Sau 2 ngày bị đầu độc, sáng 13/3/2011, người chồng vẫn chưa chết, Liên đi mua tiếp 1 chai thuốc sâu về vừa tiêm vào mông vừa đổ vào miệng chồng. Trưa cùng ngày bà ta gọi điện cho con trai báo rằng "cha đã bị đột tử".
Bình Nguyên