14h ngày 5/2, chị Huệ (43 tuổi, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) đến trụ sở cảnh sát trình báo con gái là cháu Lệ đi qua đêm không thấy về nhà. Chị cho biết, tối ngày 4/2, một thanh niên đã điện đến nhà và nói Lệ (16 tuổi, đang học cấp ba) sẽ đi qua đêm, rồi cúp máy.
Chị Huệ cho biết, cũng giọng nam thanh niên này trưa cùng ngày tiếp tục gọi điện đến nhà tống tiền. Anh ta yêu cầu gia đình phải chuẩn bị 100 triệu đồng, chia làm 2 túi, một túi 50 triệu đồng mang xuống Quảng Ninh, túi còn lại để ở Hà Nội. Kẻ này còn nói sẽ thông báo địa điểm nhận tiền. Người mẹ hỏi thông tin về con gái nhưng gã này không cho biết thông tin.
Đến 13h, gia đình chị Huệ nhận được điện thoại của hắn yêu cầu phải chuẩn bị đủ 50 triệu đồng và liên tục thay đổi địa điểm giao tiền: cổng ĐH Quốc gia Hà Nội, cổng khách sạn Daewoo.... Tên này đe dọa, không đưa tiền hoặc báo cảnh sát thì sẽ giết Lệ.
Sau khi nhận được trình báo, khoảng 0h15 ngày 6/2, Công an quận Tây Hồ mật phục bắt quả tang kẻ đang nhận 50 triệu đồng từ gia đình chị Huệ là Vũ Văn Hưng (29 tuổi, ở Đông Hưng, Thái Bình).
Bước đầu, Hưng khai, quen với con gái nạn nhân qua Internet được một thời gian. Chiều 4/2, Hưng rủ Lệ đi chơi và thuê nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, để hẹn hò. Sau đó, Hưng bí mật gọi điện cho gia đình Lệ.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng