Khoảng 21h ngày 20/6, tổ Y15/141 Công an Hà Nội phát hiện thanh niên đi xe máy Piaggio chở ba không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách khi qua nút giao thông đường Láng - Nguyễn Chí Thanh.
Bị chặn xe kiểm tra, thanh niên cầm lái lao thẳng vào tổ công tác làm một cảnh sát ngã ra đường. Sau đó, lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, gã này và bạn bỏ mặc cô gái đi cùng, để lại xe bỏ chạy.
Chiếc xe của cô gái. Ảnh: Hoàng Việt. |
Cô gái khai tên Thu (23 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội). Thu cho biết, thanh niên cầm lái là người quen qua mạng xã hội. Anh ta xưng là Tuấn Anh nhưng không rõ lai lịch.
Sau những câu hỏi thăm, anh ta hẹn đón Thu ở trường. Gã này tới cùng bạn rồi cả ba đi xe máy của Thu. Hai thanh niên này rủ Thu đi ăn lẩu trên phố Chùa Láng.
Thu thừa nhận đã chủ quan khi giao xe cho người không quen biết. Trên đường đi gã nói nhiều câu "hoa mỹ" để cô nữ sinh tin tưởng, xiêu lòng cùng tới quán lẩu ăn uống. "Anh ta và bạn còn rủ đi chơi một vài nơi sau khi ăn xong", Thu nói.
Cảnh sát nghi ngờ thanh niên trên và bạn dựng màn kịch để lừa tình, xe của thiếu nữ. Tổ công tác đã giải thích Thu cần cảnh giác cao với những thành phần có lai lịch không rõ ràng.
Hoàng Việt
* Tên nữ sinh đã thay đổi