Ngày 7/8, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vừa kết thúc điều tra vụ thảm sát xảy ra ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn cách đây hơn 2 tháng. Nạn nhân là vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (sinh năm 1966) và chị Lê Thị Loan (sinh năm 1967) làm nghề kinh doanh cầm đồ và cho vay lãi tại nhà riêng ở thôn 3, xã Đông Thịnh.
Bị cáo buộc phạm hai tội Giết người, Cướp tài sản với nhiều tình tiết tăng nặng định khung, sát thủ Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1984, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) đối mặt án tử hình. Các bị can Nguyễn Xuân Hà (sinh năm 1994, em cùng mẹ khác cha với Hải), Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1987, vợ Hải) và Nguyễn Tài Hoàng (sinh năm 1991, em con cậu) được xác định có hành vi giúp sức cho Hải bỏ trốn nên cấu thành tội danh Che giấu tội phạm.
Theo kết luận điều tra, khoảng 20h ngày 31/5, Nguyễn Văn Hải mang chiếc xe máy Wave Alpha đến nhà anh Thưởng cầm cố lấy 10 triệu đồng rồi đến xã Đông Tiến đánh bạc. Sau khi thua hết 10 triệu, Hải vay thêm 20 triệu của một số người trong sới tiếp tục cuộc sát phạt, đến khoảng 23h30 cùng ngày thì bị thua nhẵn túi. Hải sau đó nhờ người đưa về nhà nhưng không ngủ được vì tiếc nuối khoản tiền vừa mất, lại đang nợ nần số tiền lớn nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản.
Khoảng 3h30 ngày 1/6, Hải xuống bếp lấy một con dao phay giấu vào người rồi gọi Nguyễn Tài Hoàng (em cùng mẹ khác cha) đề nghị “chở anh đi lấy cái xe”. Theo hướng dẫn, Hoàng chở Hải chạy về hướng xã Đông Anh. Gần đến nhà anh Thưởng, Hải yêu cầu em trai quay về rồi dùng điện thoại gọi chủ hiệu cầm đồ thông báo, “anh ra mở cửa cho em lấy cái xe”. Ít phút sau, chủ hiệu cầm đồ ra mở cửa, Hải đề nghị “anh cho em lấy cái xe rồi lo tiền trả anh sau”, nhưng anh Thưởng không đồng ý.
Hai bên lời qua tiếng lại, Hải bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người chém một nhát vào mang tai anh Thưởng. Nạn nhân vùng chạy vào trong bếp, Hải tiếp tục lùa theo truy sát. Anh Thưởng túm được chiếc ghế gấp inox giơ lên, Hải chém trúng ghế khiến con dao văng xuống nền đất. Lúc này, chị Loan từ trong buồng chạy ra ôm chặt hung thủ từ phía sau. Anh Thưởng nhanh tay vớ được con dao và chém vào ống chân phải của Hải. Tên này vằng khỏi tay người vợ sau đó giằng cướp lại con dao từ tay anh Thưởng rồi vung dao chém lia lịa vào đầu, cổ và khắp người ông chủ hiệu cho đến khi nạn nhân đổ gục.
Giết xong người chồng, Hải quay sang chém chị Loan một nhát trúng đầu. Nạn nhân vùng chạy về phía phòng khách tìm cách thoát thân nhưng bị tên sát nhân đuổi kịp. Hắn chém xối xả lên cơ thể bà chủ cho đến khi bà này bất tỉnh, thấy nạn nhân giãy dụa, Hải chém thêm 4-5 nhát cho bà này chết hẳn mới thôi.
Sát hại xong vợ chồng chủ hiệu cầm đồ, Hải đi vào trong buồng lục soát tìm tài sản, hắn lấy được hai chiếc điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng tiền mặt trong túi quần anh Thưởng đang treo trên giá. Nhìn thấy chiếc két sắt ở góc phòng, hung thủ dùng dao cạy phá nhưng không được. Hắn sau đó lấy vỏ chăn mỏng lót xuống đáy két rồi kéo ra ngoài nhằm mang đi nơi khác đục phá. Tuy nhiên, kéo ra đến gian phòng khách, qua chỗ xác chị Loan đang nằm, hắn kiệt sức nên bỏ lại chiếc két rồi lao ra ngoài tìm cách thoát thân.
Đối với Nguyễn Xuân Hà, sau khi anh trai đi vào trong hiệu cầm đồ, Hà không về mà đứng bên ngoài nghe ngóng. Qua khe cửa, chứng kiến cảnh tượng anh trai chém giết người, Hà sợ hãi nên lấy xe máy chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, trên đường đi, suy nghĩ không thể bỏ mặc anh trai nên Hà quay lại. Gần đến nơi thì Hải gọi điện thông báo “tao vừa giết hai mạng người” đồng thời yêu cầu em trai chở đi trốn chạy.
Trên đường đi, Hải ném con dao gây án xuống ao nước của một hộ dân ở xã Đông Thịnh, rồi xuống mương nước gần đó rửa mặt mũi và tẩy các vết máu dính trên người. Sực nhớ đang cầm hai chiếc điện thoại vừa lấy của nạn nhân, lo sợ bị công an lần ra đầu mối, Hải yêu cầu em trai chở đến đoạn đường mới (thuộc thôn Tân Cộng, xã Đông Tân, TP Thanh Hóa) để phi tang. Hắn dùng đá đập nát hai chiếc điện thoại (nhưng do hoảng loạn nên Hải đập nhầm một chiếc điện thoại của mình) rồi ném xuống mương.
Về đến nhà, Hải không vào trong mà đi về phía bể nước nhà mẹ đẻ (phía sau nhà riêng của Hải) tắm rửa, thay quần áo. Nghe tiếng xả nước bất thường giữa đêm khuya, vợ Hải là chị Nguyễn Thị Hiền đang ngủ trong nhà vội chạy ra xem sự tình. Phát hiện chồng bị thương nặng phía bắp chân gây lòi xương, máu trào ra lênh láng, Hiền kêu lên hoảng hốt. Hải thông báo với vợ, “tao vừa giết người”. Chị Hiền khóc lóc, khuyên Hải ra đầu thú nhưng hắn không nghe theo.
Hải sau đó yêu cầu vợ gọi người em con cậu là Nguyễn Tài Hoàng ở gần đó đến đưa đi trốn. Đến khu vực đầu đường tránh TP Thanh Hóa (thuộc địa phận xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa), Hải dừng lại sau đó bắt xe bỏ trốn vào phía nam. Gần trưa ngày 2/6, hơn một ngày sau khi gây án, Hải bị bắt tại huyện Quảng Xương khi đang nằm trên một chiếc xe khách.
Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định, các nạn nhân chết do trúng nhiều vết chém sâu khắp vùng đầu, cổ, mặt… khiến hộp sọ vỡ thành nhiều mảnh, loác hàm, đứt động mạch, đứt đốt sống cổ…
Lam Sơn