Ngày 15/1, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Lê Văn Hảo (23 tuổi) trú xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn án tử hình về tội Giết người.
Theo hồ sơ vụ án, do hai gia đình quen biết nhau nên Hảo và Dương Thị Hồng Ngọc 22 tuổi (trú tại phố Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) thân thiết và có tình cảm. Ngọc hiện là sinh viên năm 3, Khoa Sư phạm mầm non, Đại học Hồng Đức.
Trong thời gian yêu nhau, Hảo nhiều lần bị công an địa phương xử phạt cảnh cáo về hành vi Đánh người gây thương tích và Trộm cắp tài sản. Năm 2012, tên này bị đưa vào quản thúc cải tạo tại cơ sở giáo dục Hoàn Cát ở tỉnh Quảng Trị. Sau thời gian chấp hành biện pháp giáo dưỡng, Hảo về quê và nghi ngờ Ngọc đem lòng yêu thương người con trai khác nên nổi cơn ghen tuông.
Giữa tháng 9/2014, chị Ngọc tổ chức sinh nhật tại quán karaoke và mời bạn bè đến dự. Hảo cũng được mời đến tham gia cuộc vui. Khi hắn đến phòng hát thì thấy Ngọc đang cầm bánh sinh nhật chụp ảnh cùng bạn trai nên tức giận bỏ về và nung nấu ý định trả thù.
Sáng 22/9/2014, Hảo hẹn Ngọc đến quán Hải Quỳnh trên đường Phạm Ngũ Lão, TP Thanh Hóa hát karaoke. Tại đây, thấy Ngọc cầm điện thoại liên tục nhắn tin với người lạ, gã thanh niên bất hảo nổi máu ghen lồng lộn. Dở cuộc vui, Hảo lặng lẽ rời quán hát và bắt taxi đến nhà anh họ hành nghề giết mổ trâu bò ở thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn) tìm hung khí. Sau đó, hắn ta mang theo hai con dao chuyên chọc tiết lợn, quay lại quán hát tìm Ngọc.
Thấy cô gái đã rời quán, Hảo liền thuê một phòng hát khác rồi gọi điện rủ Ngọc quay lại nói chuyện. Nhưng sau đó, thấy bạn gái nhận cuộc điện rồi vội vã rời đi, nghi ngờ cuộc gọi đó là do người yêu mới rủ đi chơi nên Hảo đã đi theo nữ sinh xuống tầng một. Tại đây, hắn bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người chém xối xả vào đầu, mặt cô gái.
Trong cơn điện loạn, dù nạn ngân nằm gục trên vũng máu và khẩn cầu xin tha mạng, Hảo không nguôi giận, hắn tiếp tục rút dao bầu (loại chọc tiết lợn) đâm nhiều nhát vào ngực cô gái. Khi nạn nhân tắt thở, sát thủ vứt lại hung khí rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tối cùng ngày hắn bị bắt giữ.
Trước vành móng ngựa, tên sát nhân có vẻ mặt hung hãn không hề tỏ ra ăn năn hối hận. Hắn bình thản trả lời rành rọt diễn biến vụ án. Kẻ bất hảo thừa nhận do ghen tuông nên giết chết “người trong mộng” để không ai có thể chiếm được trái tim cô gái ngoài hắn.
Phiên tòa lưu động được mở tại phường Quảng Hưng thu hút hàng trăm người dân dự khán. Nhiều người đã rơi nước mắt khi chứng kiến nỗi đau đớn hòa trong tiếng gào thét xé lòng của cha mẹ nạn nhân.
Trước tội ác của con trai và đoán biết được hình phạt sắp dành cho núm ruột của mình, mẹ hung thủ cũng liên tục gào thét. Bà quỳ gối cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ. Song tên sát thủ máu lạnh vẫn ráo hoảnh, không một giọt nước mắt, không một lời xin lỗi.
Bị tuyên án tử, Hảo chỉ nhếch mép cười khẩy. Trước giờ đưa lên xe bịt bùng về trại giam, kẻ giết người ngoái đầu dặn người thân, không cần kháng cáo phúc thẩm vì hắn “không ân hận với những gì đã làm”.
Lam Sơn