Tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hoà, bà Phạm Thị Phương (59 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) đang đau đớn do vết bỏng khắp vùng lưng, bụng, vùng kín…. Trong căn phòng bệnh lúc nào cũng được canh gác nghiêm ngặt và thường xuyên có bác sĩ qua lại thăm khám, bà Phương khó nhọc cử động chân vì những vết thương từ bụng xuống dưới chân vẫn còn chưa liền sẹo. Người đàn bà nhỏ thó, gầy đét thỉnh thoảng lại rên rỉ vì đau.
Bà Phương cho biết đến làm giúp việc cho gia đình bà Minh (48 tuổi, ở ngõ 95, phường Kim Mã, Ba Đình) vào đầu tháng 9/2011. Một tuần sau khi làm việc tại đây, bà đã bị gia chủ hành hạ dã man. Do tuổi cao và làm việc chậm chạp, bà thường xuyên bị chủ nhà ném dép hoặc cầm bất cứ vật gì ghè vào đầu, vào người... Thậm chí có lần, người giúp việc này còn bị bà chủ bắt ăn phân trong bỉm của con trẻ, bắt uống nuốc sôi và ăn bắt ớt đầy.
Bà Phương được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.A |
Cách đây khoảng một tuần, bà Minh bật bình nước nóng rồi ép bà Phương vào nhà tắm, lột sạch quần áo. Sau đó, bà chủ bật nước nóng hết cỡ, xối vào ngang bụng bà Phương và vào bộ phận sinh dục.
“Sau lần đó, tôi bị bỏng nặng, đi vệ sinh rất đau đớn, song không được bà chủ cho đi bệnh viện. Chủ nhà chỉ mua về một lọ thuốc rồi xịt vào chỗ bỏng của tôi, giam ở trong nhà”, bà Phương nói.
Theo nữ giúp việc, ngoài việc cho rằng bà chậm chạp, gia chủ còn nghi ngờ bà lấy trộm 5 triệu đồng nên càng thường xuyên hành hạ, đánh đập và tra khảo.
Sáng 4/1, bà Phương được nhà chủ gọi xe ôm, đưa ra bến xe, đưa cho 1 triệu đồng để về quê, kèm lời đe dọa: “Không được nói với người nhà là bị đánh đập, tra tấn, phải nói là bị ngã cầu thang và bỏng mỡ, không sẽ cho người về tận xã “xử” cả nhà”. Cũng theo bà, toàn bộ số tiền công đi làm giúp việc 4 tháng cũng không được trả.
Ông Phạm Quốc Kỳ (em trai của bà Phương) chia sẻ với Ngoisao.net, chị ông không có chồng con, ở cùng mẹ già 95 tuổi. Do tuổi cao không đủ sức làm công việc đồng áng, bà Phương lên Hà Nội làm giúp việc.
“Chị tôi về nhà, chân đi tập tễnh, mệt nhọc, người héo như tàu lá. Nghe chị kể lại chuyện bị chủ hành hạ, gia đình tôi vô cùng phẫn nộ. Giữa thủ đô mà người ta tra tấn dã man như thế”, ông Kỳ bức xúc.
Ông Kỳ, em trai bà Phương bức xúc vì chị gái bị đối xử dã man. Ảnh: N.Anh |
Ông Kỳ đã viết đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cảnh sát vào cuộc điều tra. Trong ngày 6/1, Công an quận Ba Đình đã làm việc với bà Phương để làm rõ nội dung tố cáo. Bà Minh (người được cho là đã đánh đập, hành hạ người giúp việc) cũng đã bị triệu tập lên cơ quan điều tra.
Chia sẻ với nỗi đau của bà Phương, nhiều bệnh nhân ở các phòng bên cạnh cũng phẫn nộ. Ông Nguyễn Hà Thủy (ở Ứng Hòa) bức xúc: "Tôi chưa bao giờ nghe ở xã hội này có cảnh bắt người ta ăn phân, thật quá tàn nhẫn và không còn tính người".
Còn chị Vương Thị Thắm (ở huyện Mỹ Đức) không tin rằng giữa thủ đô lại xảy ra một vụ bạo hành dã man như thời trung cổ, bất chấp luật pháp như vậy. "Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ những hành vi nhẫn tâm của bà chủ nhà và đưa ra trước pháp luật”.
Nguyên Anh