Bà Thịnh cùng người thân có mặt tại phòng xét xử của TAND Hà Nội từ lúc cảnh sát còn chưa dẫn giải Nguyễn Anh Vũ (con trai bà, người gây tội ác với nữ giáo viên về hưu Bùi Thị Vân, 63 tuổi, quê Nam Định). Bà Thịnh tâm sự, cũng giống như ngày nghe tin con phạm trọng tội, đến thời điểm đưa Vũ ra trước vành móng ngựa, cả gia đình đều “đứng ngồi không yên”.
Vũ cao gầy, gương mặt hốc hác hơn so với ngày bị bắt, tạm giam. Không còn chiếc kính cận, Vũ nheo nheo mắt cố tìm người thân nhưng hình ảnh chỉ mờ nhạt, không nhận rõ họ. Vũ chợt chùng xuống khi thấy hình ảnh quen quen của người mẹ ngồi hàng ghế phía sau, gần cửa ra vào.
Trước HĐXX, Vũ lí nhí khai nhận, việc sát hại bà Vân, chủ quán trà đá chỉ vì anh ta không có đủ tiền trả chơi xèng. Tội ác Vũ gây ra gần hai năm trước khi anh ta đến thăm một người bạn ở quận Thanh Xuân rồi ghé vào quán nước của bà Vân chơi xèng. Lúc đứng dậy, trong người Vũ chỉ có một nửa số tiền nên anh ta khất nợ, đòi đặt lại điện thoại nhưng không được. Gã đã ra tay hại chết bà Vân rồi phi tang xác bằng việc phóng hỏa. Bốn ngày sau khi gây án, Vũ bị bắt ở một công trường.
Nguyễn Anh Vũ tại trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Khi con trai khai nhận tội, dù không nghe được hết, hàng ghế dưới, gương mặt người phụ nữ trung niên khắc khổ, rớm nước. Vũ là con lớn, dưới còn em trai kém hơn 10 tuổi. Theo tâm sự của người mẹ, nếu không dính trọng tội có lẽ anh ta đã xây dựng riêng cho mình một mái ấm, rằng bà sẽ có cháu nội ẵm bồng. Ước mơ giản dị của người mẹ có cơ sở vì Vũ vốn ngoan, công việc ổn định dù lương cũng chỉ “ba cọc, ba đồng”, nhưng nếu biết chắt bóp sẽ đủ sống.
Gia đình bà Thịnh vốn kinh tế khó khăn, người chồng đau yếu không làm được việc nặng. Mọi thứ đổ dồn lên đôi vai tần tảo của bà. Vũ học hết cấp 3 thì xin vào một xí nghiệp với nghề thợ hàn. “Với lương lĩnh hàng tháng, Vũ đưa phần lớn cho tôi, phụ giúp nuôi em trai ăn học”, bà Thịnh cho hay. Cậu em học hành giỏi giang để không phụ lòng anh trai.
Người mẹ tâm sự, trước khi thành kẻ giết người, Vũ là thanh niên ít nói, ngoan ngoãn. Một số hàng xóm cũng chia sẻ trước đó, nghe tin Vũ gây trọng tội ai cũng bàng hoàng. Với họ, Vũ chăm chỉ và thường chào hỏi người cùng khu phố mỗi lần giáp mặt. “Vũ làm ở xí nghiệp được một thời gian, năm 2007 thì đi nghĩa vụ quân sự”, bà Thịnh nói.
Khi ra quân, cơ quan cũ đã nhận Vũ vào làm việc lại. Đồng nghiệp của Vũ cho rằng anh ta là người chăm chỉ, luôn tận tụy với công việc được giao. Có thời gian, việc nhiều, Vũ ăn ở tại nơi làm và không về nhà để hoàn thành sản phẩm. “Giao việc cho cậu ấy là yên tâm”, một thợ thuyền nơi Vũ làm, tâm sự. Tuy nhiên, theo lời bà Thịnh, Vũ “cày ngày cày đêm” cũng chỉ để phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học. “Nó bảo em trai học giỏi, có cơ hội thoát ly nên cố gắng làm lụng vất vả”, người mẹ chia sẻ.
Trước khi con gây án, vợ chồng bà từng vui mừng khi Vũ cho hay có dự định lập gia đình. Dù kinh tế còn khó khăn, nhưng với bậc cha mẹ đều mong hạnh phúc đó sẽ đến với con. Nhưng niềm vui đó chưa lâu, bà nghe tin Vũ gây trọng tội. Cả nhà, rồi hàng xóm, đồng nghiệp của Vũ đều bất ngờ. Vũ đối diện với 3 tội Giết người, Cướp và Hủy hoại tài sản.
Lúc đại diện VKS đề nghị tử hình Vũ cho cả ba tội danh trên, người mẹ khóc nức nở. Nhưng bà lại có thêm tia hy vọng khi trước tòa, gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho Vũ.
Sáng 15/7, HĐXX đã tuyên tử hình Vũ vì tội ác gây ra cho bà Vân. Người mẹ khắc khổ cố chạy theo chiếc xe dẫn giải Vũ về trại tạm giam.
Việt Dũng