Bà Toàn (58 tuổi, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) góa chồng từ nhiều năm nay. Bà ở vậy nuôi hai con bằng việc đồng áng, bắt ếch, cóc bán khắp nơi trong huyện. Cậu con cả Bùi Hoàng Tùng (31 tuổi, đã kết hôn và có vợ đi xuất khẩu lao động.
Rạng sáng 28/10, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu, sau đó nhỏ dần rồi mất hẳn phát ra từ căn nhà của bà Toàn. Mọi người ngó ra không thấy có dấu hiệu khác thường nên đi ngủ. Đến 8h sáng, người cháu đi qua nhà gọi bà Toàn nhưng không ai trả lời nên đã cùng dân xóm bắc thang trèo vào trong nhà qua mái tum và phát hiện bà Toàn nằm bất động trên giường. Nạn nhân đã tử vong. Có dấu hiệu vật lộn, đồ đạc xáo trộn. Nạn nhân có nhiều vết tím đỏ trên mặt, cổ.
Nghi ngờ kẻ sát nhân là con trai lớn của nạn nhân, cảnh sát vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, trong lúc làm đám tang cho mẹ, anh ta khóc lóc rất thảm thiết. Sau đó, Tùng còn nhiều lần hỏi han hàng xóm về việc cơ quan công an đã tìm ra hung thủ giết bà Toàn hay chưa.
Theo xác minh, Tùng lấy vợ từ vài năm trước. Chị này hiện đi xuất khẩu lao động. Tùng ở nhà nuôi con thay vợ. Được một thời gian, Tùng sa vào nghiện ngập, tiền vợ gửi về anh ta sử dụng hết vào ma túy. Biết vậy, vợ anh không gửi thêm tiền. Tùng nhiều lần xin tiền mẹ không được. Anh ta còn cầm đồ chiếc xe máy, phương tiện hàng ngày bà Toàn dùng đi bán cóc, ếch.
Khi bị triệu tập lên trụ sở, Tùng đưa ra các chứng cứ ngoại phạm nhưng nghịch tử này sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tùng khai, do cần tiền để mua heroin, nhiều lần xin bà Toàn đã cho. Nhưng thời gian gần đây, bà không cung cấp tiền cho đứa con nghiện ngập nữa. Hắn đã nảy sinh ý định vào nhà mẹ trộm. Bị phát hiện, Tùng đã hại chết bà.
Hiện, cơ quan công an đã khởi tố Tùng về hành vi giết người.
Phương Việt