Sau một ngày xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại nhà Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận, TP HCM, những tình tiết xung quanh vụ án đã được làm sáng tỏ.
Kẻ sát nhân Nguyễn Trọng Nhân. |
Theo đó, Nhân có vợ là Nguyễn Thị Thúy Hiền (28 tuổi), đang công tác tại Phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận. Thời gian gần đây, bà Mỹ, Trưởng phòng phát hiện Hiền đã tiến hành đo vẽ và thu phí của một số người tại địa bàn khác nên đã yêu cầu chị này viết bản kiểm điểm kỷ luật. Sau khi nghe vợ kể sự việc, Nhân âm thầm chuẩn bị một kế hoạch đi dàn xếp với sếp của vợ.
Nhân đã chuẩn bị trước roi điện, loại có hình dáng như một chiếc điện thoại di động xuất xứ từ Trung Quốc, dao bấm và nhờ Lương Hoài Sang (20 tuổi) hỗ trợ. Hai kẻ máu lạnh bàn nhau, nếu "dàn xếp" không thành thì sẽ "ra tay".
Trưa 20/9, tại nhà bà Mỹ, Nhân năn nỉ mong bà Mỹ bỏ qua sai phạm của vợ mình, nhưng bà cự tuyệt. Tên này bất ngờ lao tới bóp cổ rồi bẻ quặt cánh tay nạn nhân. Sang ngồi đối diện cũng lao tới. Như kế hoạch hắn bấm cái roi điện nhưng do không biết cách dùng nên tia điện bắn vào mình. Tức mình, hai gã đàn ông giật lấy hai cây vợt tennis rồi phang tới tấp vào người bà trưởng phòng. Hương, cô con gái chủ nhà nghe tiếng mẹ kêu cứu từ trên lầu chạy xuống cũng lãnh một trận đòn.
Cảnh sát vây bắt hai sát thủ. |
Đúng lúc này, bà Hồng (Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận) bước vào. Nhân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và lưng. Hai mẹ con bà Mỹ cũng bị đâm trọng thương.
Sáng nay, cảnh sát cho hay, Nhân có nhân thân tốt, quản lý của một công ty công nghệ thông tin... Người này đã có kế hoạch từ trước và ý định giết người đến cùng nên ra tay rất tàn nhẫn. Khi dân phòng ào đến trước ngôi nhà chốt chặt cửa trong và dọa bắn, cả hai kẻ sát thủ vẫn không ngừng vung tay.
Hiện trường khi hung thủ bị bắt về đồn công an. |
Khi cảnh sát phá cửa xông vào, bà Hồng đã tắt thở bên vũng máu, mẹ con bà Mỹ quằn quại trong phòng, còn hai kẻ giết người leo lên mái nhà lẩn trốn...
Cẩm Trang