Lâm người đầy máu đến tự thú. Ảnh: M.P |
Đêm 23/8, Công an quận 9 (TP HCM) tiếp nhận người đàn ông trong bộ dạng thiểu não, quần áo bê bết máu xin được tự thú vì vừa giết vợ. Ông này khai tên Nguyễn Hoàng Lâm (49 tuổi), còn nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thuỷ (47 tuổi).
Ngay trong đêm cảnh sát đã đến hiện trường điều tra sự việc. Bà Thuỷ được tìm thấy nằm chết trên vũng máu, một con dao cắm sâu vào ngực và thi thể còn có rất nhiều vết đâm khác.
Hàng xóm của nạn nhân khai với cảnh sát, vợ chồng Lâm thường xuyên xảy ra cãi vã. Cả hai đang chờ toà giải quyết đơn ly hôn vì bà Thuỷ phát hiện Lâm có vợ bé.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lâm trong bộ dạng đau khổ cho biết, trong thời gian sống ly thân chờ ly dị, ông ta phát hiện bà Thuỷ có "bồ". Biết người đàn ông này thường qua đêm với vợ, Lâm nổi máu ghen nên thường xuyên cãi vã với bà Thuỷ.
Hàng trăm người dân xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: M.P |
Chiều 23/8, vừa nhậu với bạn xong, Lâm lại tìm đến nơi bà Thuỷ sống đay nghiện chuyện bà có người đàn ông khác. Bà Thuỷ cho rằng giữa hai người đang chờ toà xử ly hôn, Lâm không có quyền xen vào chuyện riêng của bà nữa.
"Đang có rượu trong người, lại bị bà ấy thách thức nên tôi không kìm chế được. Trong lúc tức giận tôi xuống bếp lấy dao đâm chết bà ấy", Lâm khai.
Hôm nay, Công an quận 9 đã củng cố hồ sơ, chuyển vụ án lên Công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền.
Kiến Tường