Công an phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đang làm rõ vụ khai báo hoang tin của một cô gái giúp việc.
Khoảng 21h30 ngày 11/7, tổ công tác công an phường Thượng Thanh khi đi tuần tra ở khu vực gần đê sông Đuống, phát hiện một cô gái trẻ ngồi khóc bên vệ đường. Gần đó có chiếc xe đạp đổ vật dưới đất.
Khi được hỏi, cô gái khai tên Lan (20 tuổi, quê ở Ninh Bình) vừa bị 3 kẻ xấu làm hại. Cô gái được đưa về trụ sở cảnh sát. Theo tường trình của Lan, khi cô đang đi xe đạp một mình trên đê thì đột nhiên có 3 thành niên đi xe máy đến. Chúng đạp đổ xe, rồi bịt mắt, nhét giẻ vào mồm và cõng cô ra ngoài triền đê, thay nhau làm hại.
Tuy nhiên, cảnh sát xuống hiện trường nhưng không thu thập được chứng cứ, dấu vết. Sau quá trình tra hỏi, Lan đã buộc phải thừa nhận hành vi gian dối của mình. Theo đó, khoảng 19h tối 11/7, trong lúc đi xe đạp trên đường Ngô Gia Tự, Lan bắt gặp bạn trai của cô, là nhân viên cửa hàng sửa xe máy trên địa bàn quận Long Biên, đang chở một cô gái khác.
Dù nghe tiếng Lan gọi nhưng cậu bạn trai vẫn lờ đi, và tăng ga bỏ chạy. Lan đuổi theo không được, nghĩ ấm ức nên cô đạp xe ra gần sông Đuống khóc. Lan khai bị hãm hiếp để bạn trai quan tâm tới mình.
Nguyên Anh
* Tên cô gái đã thay đổi