Phiên xử Nguyễn Ngọc Lượng (28 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm trẻ em được mở tại TAND Hà Nội ngày 25/6.
Lượng rúm ró ngồi trước vành móng ngựa, đầu cúi gằm trong khi chờ đợi HĐXX vào phòng xử án. Bé Hiền, nạn nhân trong vụ án được bố mẹ đưa cùng đến phiên tòa. Cô bé có gương mặt xinh xắn, nhưng vẫn hoảng hốt khi nhìn thấy Lượng.
Hiền bấu chặt vào bàn tay thô ráp của người mẹ. Khi bị hại bé mới 5 tuổi, giờ đã học lớp 2. Người mẹ già hơn so với tuổi 38 kéo con gái áp vào bên eo, tránh để bé nhìn trực diện với Lượng. Chị thở dài, chỉ vì một phút lơ là, con bị hại đời khi còn quá nhỏ.
Yêu râu xanh Nguyễn Ngọc Lượng tại tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
VKS truy tố, khoảng 10h ngày 28/10/2010, Lượng đi xe máy và gặp bé Hiền (5 tuổi) người cùng thôn, đang trên đường từ trường mẫu giáo về nhà. Lượng nảy sinh ý định xấu, dừng xe bảo cô bé lên xe để về nhà cùng.
Gã chở thẳng bé về nhà mình và đưa vào phòng rồi giở trò đồi bại. Tên “yêu râu xanh” sau đó đưa nạn nhân đến về đến gần ngõ thì thả xuống. Cô bé đau đớn, khóc ròng.
Trong khi đó, thấy con gái chưa về, chị Huê đi đón nhưng không gặp. Sau đó, chị thấy con gái nước mắt lưng tròng, kể vừa bị “anh Lượng cởi quần”. Người mẹ hoảng hốt, sang nhà Lượng hỏi chuyện, hắn cuống quýt xin lỗi và hứa bồi thường.
Hai ngày sau, gia đình Lượng sang nhà chị Huê thương lượng và viết bản cam kết, thống nhất bồi thường 50 triệu đồng. Còn Lượng, 3 ngày sau đó đã bổ trốn. Gã ẩn mình dưới tên họ khác, làm công nhân tại các huyện vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa. Đầu tháng 9/2011, Lượng bị bắt giữ.
Trước tòa, Lượng luôn cúi gục, trả lời lí nhí các câu hỏi của HĐXX. Gã không thừa nhận hành vi gây ra cho cô bé cùng thôn. Bố bị cáo cho rằng con trai có biểu hiện không bình thường sau khi đi xuất khẩu lao động về. “Từ khi bị tai nạn về nước, Lượng không minh mẫn như bình thường”, người bố trình bày.
Trước vành móng ngựa, Lượng cho rằng không biết bị truy nã, bị cáo chỉ rời quê đi làm ăn xa. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát đưa ra dẫn chứng việc Lượng đổi tên họ, vào tận vùng rừng núi giáp biên giới Việt - Lào làm công nhân. Có thời gian, gã ra Hà Nội nhưng không dám về quê, thuê nhà nghỉ ở một huyện khác. Lượng trốn qua lại các tỉnh Thanh Hóa - Hà Nội - Hòa Bình.
Nghe những lời chối tội của gã "yêu râu xanh", mẹ của nạn nhân bức xúc. Chị cho biết, sau khi bị Lượng hại đời, nhiều ngày liền con gái đau đớn, khóc, bỏ ăn. Gia đình chị cũng chịu không ít những lời xì xào cay nghiệt của hàng xóm. "Cũng chỉ vì phút lơ là nên con gái tôi phải mang nỗi đau đến hết đời", người mẹ nghẹn ngào.
HĐXX khẳng định, việc Lượng không thừa nhận tại phiên tòa cho thấy bị cáo không ăn năn hối cải dù trước đó, khi bị bắt tại công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, gã khai nhận hành vi "khớp" với lời bị hại. Tòa đã tuyên phạt Lượng 13 năm tù tội Hiếp dâm trẻ em.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân đã thay đổi