Theo bản án sơ thẩm ngày 10/1 của TAND Hà Nội, anh Phạm Quang Thanh (34 tuổi, ở Vĩnh Phúc) làm nghề buôn bán xe máy, có vay của vợ chồng Vũ Văn Hà (39 tuổi) và Đào Thị Quỳnh Hoa (35 tuổi) số tiền 130 triệu đồng, Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi) 70 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Thắng (44 tuổi) 100 triệu nhưng chưa có tiền trả. Mọi giao dịch vay tiền của những người trên đều không có giấy tờ biên nhận.
Tối 19/3/2012, anh Thanh về Hà Nội đến đòi nợ chị Phạm Thị Hưng 70 triệu đồng để trả cho Vinh. Một tiếng sau, Vinh nhận được điện thoại của Thanh liền báo cho Hà, Thắng biết. Sau đó, Vinh bảo Nguyễn Quốc Tuấn (26 tuổi) đến đường Phạm Văn Đồng xem có Thanh ở đó không. Lúc đi, Tuấn rủ thêm Tạ Văn Toàn (22 tuổi, Vĩnh Phúc), Đặng Thế Anh (24 tuổi, tỉnh Phú Thọ).
Khi thấy anh Thanh, Toàn điện cho Vinh biết. 5 phút sau, Thắng đi xe Camry đến và bảo nhóm Toàn “ốp” anh Thanh lên ôtô về nhà hàng của mình trên đường Nguyễn Phong Sắc. Hà khi đó cũng nhận được điện thoại của Vinh nên có gọi cho Vũ Quang Minh (29 tuổi) và nói: “Có thằng nợ tiền của anh, bọn nó đang ở Nguyễn Phong Sắc kéo dài, em ra đó xử lý cho anh”.
Nhóm bị cáo trong giờ nghị án. Ảnh: V.D. |
Nhận được “chỉ thị”, Minh gọi đồng bọn là Hoàng Văn Sơn (26 tuổi) chở mình và Anh cùng một số thanh niên khác đến nhà hàng trên. Đến nơi, Minh lớn tiếng: “thằng Thanh đâu”. Thắng ngồi bên trong nói: “Thằng này nó có người nợ ở Đông Ngạc, em lên đó xem thế nào, lấy tiền về trả cho thằng Hà và Vinh”. Sau đó, Minh bảo đồng bọn “áp tải” anh Thanh lên xe qua xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm để gặp chị Hưng. Trên đường đi, anh Thanh bị chúng đấm vào người, bắt gọi điện trước cho chị Hưng.
Gặp chị Hưng, anh Thanh kêu: “Chị trả tiền cho em để em trả không chúng nó đánh em chết”, nhưng chị này hẹn một tháng nữa. Lúc đó, Minh hỏi chị Hưng nợ bao nhiêu rồi đồng bọn thay nhau đánh anh Thanh. Thấy vậy người phụ nữ hốt hoảng: “Thôi đừng đánh nó nữa, chị có xe máy, điện thoại đây, còn lại bao nhiêu chị trả sau”. Khi giao dịch bán xe thành công, cả nhóm đưa anh Thanh quay lại nhà hàng và nhận 2 triệu đồng “bồi dưỡng”.
Nạn nhân bị đưa vào một nhà nghỉ, đến rạng sáng hôm sau đã cố nhắn tin cho em trai biết đang bị giam lỏng và cầu cứu gọi cảnh sát 113. Sáng cùng ngày, Vinh và đàn em vào nhà nghỉ, dùng ghế gỗ đập vào đầu anh Thanh, rồi cùng lao vào đấm đá khiến nạn nhân ngất xỉu.
Đến chiều cùng ngày, cả bọn đưa anh Thanh ra nhà hàng của Thắng. Tại đây, Toàn tiếp tục tát chảy máu mũi anh này. Bọn chúng bảo anh Thanh đứng ra thuê ôtô để đem đặt trả nợ nhưng nạn nhân không đồng ý. Chúng giam giữ anh này 3 ngày và bắt viết giấy nợ mua xe SH. Anh Thanh gọi điện cho vợ khẩn khoản: “Chúng nó đang nhôt, đánh đập anh sắp chết rồi, lo cho anh ít tiền để anh về”. Chiều 22/3/2012, Vinh gọi taxi cùng một số tên đưa Thanh về quê để xiết nợ. Thấy con bị đánh, bố mẹ anh Thanh đã hô hoán và đi báo công an. Nhóm Vinh sợ bị lộ cùng đồng bọn quay về Hà Nội.
Lần lượt Thắng, Tuấn, Hà, Minh, Sơn, Thế Anh bị bắt. Cơ quan công an thu giữ tại nơi ở của Vinh và nơi kinh doanh của Hà một số dao kiếm, tuýp nước, một quả lựu đạn, 3 khẩu súng kíp.
Trước tòa, các bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội. Trong vụ án, còn một số người liên quan hiện bỏ trốn, cơ quan công an sẽ xử lý sau khi bắt được.
Tòa tuyên phạt Thắng 3 năm, Thế Anh 4 năm 9 tháng, Tuấn 4 năm tổng hợp hai tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật; Minh một năm, Sơn 8 tháng 24 ngày, Hà 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Việt Dũng