Ngày 7/11, công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo qua mạng của Đồng Phạm Nguyên (26 tuổi ở Tân Dân, An Nhơn, Bình Định).
Đồng Phạm Nguyên đang bị tạm giữ tại công an quận để điều tra. |
Trung tá Mạc Đình Thắng, trưởng công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, tối 2/11, tại một quán cà phê ở phố Xuân Thủy, do nghi ngờ Nguyên có biểu hiện bất thường khi đến để nhận tiền từ thiện, cảnh sát đã bí mật theo dõi và đưa người này về trụ sở.
Theo lời kể, Nguyên thường xuyên lên mạng lập nhiều nick ảo. Anh ta cho biết bố là người nước ngoài, mẹ người Việt và bị bỏ rơi từ bé. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên để học hành để trở thành một giám đốc công ty chứng khoán ở Hà Nội. Với sở thích yêu động vật và đang nuôi một số trẻ em khuyết tật, nam thanh niên này đã lấy lòng được nhiều người.
Khi chiếm được lòng tin, Nguyên đăng thông tin bị bệnh u não và cần một khoản tiền nhất định để sang nước ngoài trị bệnh. 3 người ở TP HCM đã ủng hộ 60 triệu cùng một Việt kiều sống ở Nhật Bản ủng hộ 180 triệu đồng.
Bị lật tẩy hành vi lừa đảo, Nguyên chuyển ra Hà Nội để tiếp tục "hành nghề". Thực hiện vụ thứ 2 để lừa hơn chục triệu, chân tướng anh ta đã bị lật tẩy.
"Tại công an, anh ta đóng giả như thật và nói mới mổ não từ nước ngoài về. Song qua kết quả từ bệnh viện, Nguyên hoàn toàn bình thường, không bị bất cứ bệnh gì...", trung tá Thắng nói và cho biết tên này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Trưởng công an phường Dịch Vọng Hậu cảnh báo hiện nay có nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Đây là hình thức lừa đảo mới, nếu ai có lòng hảo tâm giúp đỡ người khác nên thẩm định thông tin qua các tổ chức có thẩm quyền.
Song Anh