Theo bản án sơ thẩm ngày 26/12 của TAND Hà Nội, Đinh Văn Cường (22 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) có quen biết với vợ chồng chị Tươi vì cùng đi phụ hồ.
Đinh Văn Cường khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Việt Dũng. |
Đầu giờ chiều một ngày tháng 4, Cường đèo cháu họ đến nhà chị Tươi chơi. Lúc này vợ chồng chủ nhà không có mặt, chỉ có bé Duyên (10 tuổi) con gái chị Tươi. Ít phút sau, bạn của Duyên đến chơi, Cường đưa cho hai đứa trẻ 20.000 đồng đi mua kẹo.
Lúc này chỉ có mình Duyên ở nhà, Cường nảy sinh ý định đồi bại. Gã ngồi trên giường gọi Duyên vào trong nhà, bế cháu ngồi trên đùi rồi giở trò, bất chấp nạn nhân giãy giụa. Cưỡng hiếp xong, hung thủ ra ngoài sân hút thuốc. Khi hai đứa trẻ đi mua kẹo về, Cương đưa cho Duyên 100.000 đồng đi mua thuốc lá. Tiền thừa, gã cho cô bé 60.000 đồng và dặn không nói cho ai biết.
Một thời gian sau, thấy con gái có biểu hiện không bình thường, hay giật mình giữa đêm, học lực giảm sút, chị Tươi hỏi ra mới biết Duyên bị Cường hại đời.
"Bị cáo không làm chủ được tà ý của mình nên gây trọng tội. Bị cáo rất ăn năn hối hận", Cường trình bày trước tòa. Chị Tươi có mặt tại phiên xử cho biết, từ ngày xảy ra vụ án, gia đình gặp nhiều điều tiếng, con gái học lực giảm sút. Tuy nhiên, trình bày trước HĐXX, người mẹ này đã xin giảm án cho Cường. Chị cũng không yêu cầu bồi thường thiệt hại.
HĐXX đã tuyên phạt Cường 9 năm tù.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân đã thay đổi