Tuy nhiên, quyết định của TAND quận Thanh Xuân đã được công bố, ông Đức nhận 36 tháng tù treo, bà Phương nhận tổng cộng 45 tháng tù cho 2 tội: hành hạ người khác, và gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cả hai bồi thường hơn 50 triệu đồng cho bị hại Nguyễn Thị Bình.
Trong cả nửa buổi chiều qua, HĐXX dành hầu hết thời gian để hỏi bị hại. Cô gái trẻ khai dõng dạc trước tòa và phản bác lại những điều "vu khống" mà vợ chồng chủ quán phở buổi sáng nói về mình. Từ đầu đến cuối phần thẩm vấn, Bình không hề nhắc đến cụm từ "cô chú cháu" như những lần trước khi phiên tòa diễn ra. Cô cũng không giấu vẻ "thản nhiên" khi đưa ra ý kiến của mình về ông bà chủ.
Bình tỏ ra khá dõng dạc trong phần trả lời thẩm vấn của HĐXX. |
Nghe câu chuyện của Bình, người tham dự phiên tòa không khỏi một lần nữa thương cảm và cảm thông sâu sắc với cô gái. Hơn chục năm sống ở nhà vợ chồng Đức - Phương, cô chỉ biết cắm cúi làm việc, không nghĩ ngợi gì về những trận đánh của "cô chú". Cô cũng thẳng thắn bác lại những lý lẽ biện bạch của vợ chồng chủ quán phở một cách rành mạch.
Về việc ông bà chủ nói mình là ăn cắp, Bình bảo số tiền ít ỏi đó là do khách thấy cảnh hay bị đánh, họ thương tình nên cho. Chỉ có một lần, chuyện chiếc ô rách là do khi ấy, Bình còn bé nên nghĩ nhặt về bán đồng nát. Nhưng "cô chú" bắt gặp và cho rằng Bình ăn cắp, cô phải nhận một trận đòn nên thân.
Trước đó, khi HĐXX hỏi hai bị cáo Đức - Phương, ngoài việc đánh đập em Bình, có lăng mạ, chửi bới cô gái hay không. Vợ chồng chủ quán phở khẳng định là không có hành vi đó. Nhưng cũng tại phiên tòa hôm qua, Bình khẳng định: "Cô Phương chửi nhiều, xúc phạm ghê gớm, chửi cả họ nhà cháu lên". Bình cũng "tâm sự" trước tòa rằng, lắm lúc thiếu thốn tình cảm, muốn được gọi một tiếng "bố, mẹ" nhưng hai người không cho phép.
Khi nghe Viện kiểm sát đề nghị mức án 45-54 tháng tù dành cho mình, bà Phương khóc ròng, nói lời xin lỗi muộn mằn tới em Bình và mong "cháu hiểu cho". Bị cáo cho rằng không có chuyện để Bình thiếu thốn đồ dùng khi đến tuổi trưởng thành, chính tay chăm sóc, dạy cách vệ sinh thân thể cho cô gái. Còn ông Đức bị đề nghị 26-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc bồi thường cho nạn nhân 38,8 triệu đồng. Khác với vợ, người ta thấy một chút "hân hoan" trên khuôn mặt người đàn ông từng dùng kìm điện để kẹp vào sườn và lưng "cô cháu gái".
Cô gái bị hành hạ phản ứng khá gay gắt khi HĐXX tuyên phạt án tù đối với hai vợ chồng chủ quán. Bình nói, xử phạt vậy là quá nhẹ. Cuối buổi xử chiều qua, cô tuyên bố trước đám đông báo chí, sẽ kháng cáo. Bình nói rằng, cả hai đã không khai thành thật trước tòa theo hướng giảm nhẹ tội trạng cho mình, lại còn nói những điều không đúng sự thật về việc Bình mắc nhiều lỗi, nhiều tật xấu, hay tắt mắt.
Bà Bình “Bò”, người đã giải cứu em Bình lại thể hiện trái ngược với phản ứng của cô gái. Bà cho rằng, tòa xử thế là hợp lý, không nên bỏ tù cả hai vợ chồng. Dù họ cùng hành hạ Bình, vẫn nên để một người được về nhà, tại ngoại để còn nuôi con. Cậu con trai đang học lớp 11 của vợ chồng hàng phở học rất giỏi, rất ngoan và luôn tỏ ra khá bản lĩnh trước biến cố trong gia đình. "Tôi không muốn cứu được Bình mà lại làm hỏng cậu con trai nhà Đức Phương”, bà nói.
Việt Dũng