Thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa kết hợp bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An) và công an Campuchia bắt giữ nghi can Tô Ngọc Minh (42 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (52 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng), mẹ vợ của hung thủ.
Trước đó, sáng 12/9, ông Hòa (chồng bà Hồng) về nhà không thấy vợ đâu nên tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Nghi có chuyện xảy ra nên ông đã trình báo với công an.
Chiều 13/9, chị Nguyễn Thị Ngọc (con gái bà Hồng, ngụ ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng) thấy tủ kính nhà mình bị khóa chặt nên đã dùng búa phá cửa. Chị hoảng hốt nhìn thấy bên trong là xác mẹ được gói bao nilon, bên ngoài buộc chặt bằng sợi dây dù.
Công an huyện Vĩnh Hưng kết hợp cùng Phòng nghiệp vụ điều tra công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị đánh vào đầu, cổ bị xiết bằng đoạn vải, hai tay bị trói chặt. Gia đình bà Hồng khai báo tài sản bị mất gồm sợi dây chuyền vàng, đôi bông tai và điện thoại di động.
Sau khi điều tra, công an xác định hung thủ là con rể của nạn nhân. Tuy nhiên, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Các trinh sát nhanh chóng truy tìm và phát hiện nghi can tại xã Xôm Roong (huyện Chanh Tria, Campuchia). Công an tỉnh Long An, bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây kết hợp cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt giữ Minh.
Minh khai, do mâu thuẫn từ trước nên sáng 12/9, đang ở nhà thì bị mẹ vợ sang chửi. Bực tức, gã con rể lấy thanh gỗ đập mẹ vợ ngất xỉu rồi xiết cổ cho đến chết. Sau đó, Minh giấu xác mẹ vợ vào tủ quần áo nhưng chật quá nên cắt đầu và chân bỏ túi nilon. Hung thủ lấy nữ trang của mẹ vợ bán được 3 triệu đồng rồi trốn sang các casino ở Campuchia.
Thâm Tâm