Ngày 29/7, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Bùi Thị Trang (17 tuổi, ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Khi phạm tội Trang mới 16 tuổi.
Sáng nay, cô gái được mẹ đưa đến tòa từ sớm. Hai mẹ con Trang từ Thanh Hóa bắt xe khách ra thủ đô từ chiều hôm qua 28/7. Bị cáo được tại ngoại và có luật sư bào chữa.
Trang cao ráo, người phổng phao, mắt liên tục nhìn khắp căn phòng xử như dò xét. Người mẹ có dáng khắc khổ, lam lũ, lộ vẻ lo âu khi cùng con gái đến tòa.
Bà sinh 4 người con, trong đó Trang là đứa thứ hai. Gia cảnh khó khăn vì đông con, vợ chồng lại đau yếu nên không lo chu tất để các con học hành đến nơi. Trang nghỉ khi chưa học xong cấp 2. Cô thiếu nữ miền biển phải bươn trải kiếm tiền khi mới 13 tuổi.
Bùi Thị Trang khi nghe tuyên án. |
Chị lớn của Trang ra Hà Nội kiếm việc từ mấy năm trước. Cô cũng theo chân chị gái ra thủ đô. Với vốn liếng tiếng Anh học được chút ít, Trang xin giúp việc cho hai phụ nữ quốc tịch Canada từ cuối năm 2009 ở khu vực đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.
Trong thời gian làm cho chủ, Trang tắt mắt, lấy trộm đồ đạc. Sau khi bị phát hiện mất tài sản trong nhà, tháng 6/2010 hai phụ nữ này cho Trang nghỉ việc. Họ đã đổi khóa cổng, tuy nhiên cửa gỗ trong nhà thì không thay khóa được. Trước khi nghỉ việc Trang đã đánh riêng một bộ chìa khóa cửa.
Sau khi nghỉ việc được một tháng, trong nhiều tháng liên tiếp, lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Trang đã dùng chìa khóa giữ lại trước đó để vào lấy trộm đồ. Cô gái này đã thực hiện trót lọt 5 vụ đột nhập, lấy trộm vàng trắng,dây chuyền, máy ảnh, đô la. Trong đó, phi vụ Trang lấy được nhiều nhất là 2.500 USD.
Cầm số đô la này, Trang đổi thành tiền Việt Nam nhờ một người quen ở An Dương, phường Yên Phụ mua giúp chiếc xe máy. Số tiền còn lại cô ta sắm sửa tư trang, quần áo, điện thoại.
Đến đêm 7/12/2010, Trang tiếp tục đi xe đạp mò đến nhà chủ cũ. Cô ta trèo qua cổng vào bên trong sân. Đang loay hoay mở khóa cửa, Trang bị hai phụ nữ người Canada đứng trên ban công phát hiện và truy hô. Cô ta vội bỏ chạy nhưng gia chủ đã nhận diện được người giúp việc cũ là kẻ trộm. Họ đã trình báo cảnh sát.
Đứng trước vành móng ngựa, Trang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cô ta đã trả lại một số tài sản lấy trộm được cho bị hại. Tuy nhiên, số đô la trên Trang đã chi tiêu cá nhân hết, không có khả năng khắc phục. Vừa trình bày, Trang vừa sụt sịt: “Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình”.
Mẹ của bị cáo với vai trò giám hộ cũng mong Tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho con gái. Khi HĐXX hỏi về số tiền Trang đã lấy phải bồi hoàn, người mẹ nói: “Số tiền lớn đó, chúng tôi quanh năm chỉ bám biển với nghề đánh bắt cá thuê, kiếm đâu ra”.
Sau giờ nghị án chóng vánh, chủ tọa đã đọc bản án dành cho Trang. Cô gái mới lớn nước mắt nhạt nhòa, thỉnh thoảng lấy tay quệt ngang. Tòa đã quyết định đưa Trang vào trường giáo dưỡng cải tạo 1 năm vì tội danh trên. Cô gái ngơ ngác không hiểu án phạt đến khi vị luật sư giải thích cặn kẽ. Trang òa khóc lủi thủi ra khỏi tòa cùng mẹ.
Việt Dũng