Kẻ lừa đảo - Nguyễn Anh Tú. |
Ngày 6/5, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cảnh sát nhận được trình báo của chị Lan (27 tuổi, ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) về việc bị một thanh niên lừa lấy mất chiếc Honda Lead. Chị Lan cho biết, thông qua một diễn đàn trên mạng, chị quen Hoàng Anh Tuấn, nhà ở Đại La. Tuấn nói với chị đang làm tại một ngân hàng trên phố Lý Thường Kiệt.
Sau nhiều lần chat, Tuấn gửi cả webcam cho chị Lan xem để chị tin tưởng ở người bạn trai quen qua chat. Tuấn hẹn với chị Lan qua nhà đón đi chơi. Theo đó, chiều ngày 12/3, Tuấn bảo đi ôtô qua chỗ trọ đón chị Lan. Tuy nhiên sau đó lấy lý do không lấy được xe gửi trong bãi, anh ta nói sẽ đi taxi qua.
Do chị Lan không muốn đi taxi, đã bảo Tuấn dùng xe máy của mình chở lòng vòng dạo phố. Cả hai ra khu Mỹ Đình ngồi tâm sự, đến gần 22h thì về. Khi tới khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Tuấn kêu đau đầu, khát nước và dừng xe rồi nhờ chị Lan vào quán mua chai nước. Cô gái vừa xuống xe, gã này đã phóng mất.
Đến ngày 5/5, cơ quan chức năng bắt được gã thanh niên lừa đảo. Cảnh sát xác định, gã tên thật là Nguyễn Anh Tú, từng có thời gian làm IT cho một công ty chứng khoán nên biết nhiều về Internet. Để có tiền ăn tiêu, anh ta nảy sinh ý định lừa đảo các cô gái nhẹ dạ cả tin. Ngoài vụ trên, vài tháng trước, Tú còn lừa lấy chiếc Piaggio LX của một cô gái khác.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng