Chiều 19/12, một ngày sau khi xảy ra sự việc bà Nguyễn Thị Uyển (52 tuổi ở huyện Bình Lục, Hà Nam) bị kẻ lạ mặt cướp 5 cây vàng ngay ở nhà, nhiều người dân xung quanh vẫn bàn tán xôn xao. Họ cho rằng đây là chuyện "động trời" bởi từ trước đến nay khu này chưa xảy ra bất cứ vụ án nào manh động thế.
Trong gian nhà mái bằng, bà Uyển kể, như thường lệ, khoảng hơn 12h bà đóng cửa hàng tạp hóa để chuẩn bị xuống nhà nấu cơm và chăm đàn lợn. Trưa 18/12, trời mưa khá to, 2 thanh niên chạy vào gian hàng nhờ trú chân. Sau chừng 5 phút, một thanh niên đeo kính đen cũng xuất hiện. Họ gọi bao thuốc và 3 lon bò húc ngồi ở gian ngoài để uống.
Cửa hàng tạp hóa của nạn nhân. Ảnh: Hà Anh. |
Trong lúc chờ khách, người phụ nữ với dáng vẻ hiền lành cho hay bà ngồi ở gian phòng khách (cách đó vài bước chân) để cắn hạt hướng dương. Thấy vậy, nam thanh niên đi xe máy bước vào trong và ngỏ lời khen bức tranh treo trong nhà đẹp. "Vừa dứt lời, tên này quay sang gí một vật gì như súng vào tôi yêu cầu phải đưa tiền. Tên khác từ ngoài chạy vào chặn ở cửa ngách đề phòng tôi ra đó để hô hoán...", bà Uyển nói.
Lục soát tủ ở phòng khách chỉ phát hiện vài đồng tiền lẻ, chúng tiếp tục khống chế bà Uyển vào gian buồng ngủ yêu cầu phải tìm chìa khóa để mở két sắt. Người phụ nữ sống một mình trong căn nhà cho biết lúc đó quá hoảng sợ, chân tay run bắn nên chỉ biết làm theo lời chúng đề nghị.
Tiến lại gần két sắt để mở, bà Uyển cho hay định hô hoán hàng xóm sang cứu song bị tên đeo kính đe dọa với khẩu súng cầm trên tay: "Nếu kêu la sẽ bắn chết". Lấy được hơn 5 cây vàng trong két bộ đôi này cùng tên ngồi ngoài nhanh chân bỏ trốn. Sự việc diễn ra trong khoảng 15 phút.
Bà Uyển thông tin lúc đó trời mưa tầm tã, căn nhà không bật điện nên khó nhìn rõ mặt bọn tội phạm. Mặc dù đuổi theo được 2 bước, một tên bất ngờ quay lại khua vật gì đó sáng lóa lên mặt khiến bà lăn ra sàn bất tỉnh.
"Khoảng 13h, khi khách gọi một vài câu ra bán hàng tôi mới tỉnh. Lồm cồm bò dậy tìm 3 thanh niên tôi mới biết mình đã tiểu tiện ngay ra sàn nhà, quần ướt sũng...", bà Uyển nói với vẻ mặt còn vương nỗi sợ hãi.
Bà cho hay, thời gian qua, do chồng con đi làm ăn xa nhà nên chỉ mình bà ở nhà, trong cuộc sống không có bất cứ thù oán ai. Để kiếm kế sinh nhai, bà mở thêm tiệm tạp hóa. "Sổ đỏ của gia đình tôi đã mang thế chấp để chồng con lấy tiền xây nhà và làm ăn trên Yên Bái. Ngoài ra gia đình còn có 2 khoản nợ khác với số tiền lên đến hơn 4 lượng vàng...", bà chủ tiệm tạp hóa kể.
Bà Uyển kể lại sự việc. Ảnh: Hà Anh. |
Ngày 19/12, hàng xóm cho biết do tiếc của bà Uyển không thiết chuyện ăn uống. Nhiều người trong họ đã phải kéo nhau đến động viên.
Anh Lương Trọng Hậu (35 tuổi), sống gần đó cho hay khi xảy ra sự việc anh không hề hay biết vì lúc đó trời mưa to, xưởng mộc của anh đã đóng cửa. Mọi việc chỉ lộ ra khi khách đến cửa hàng của anh sang nhà bà Uyển để mua thuốc lá. "Trong cuộc sống thường ngày bà Uyển sống khá giản dị và chưa có điều tiếng gì. Do gia đình toàn người lớn và ai cũng kiếm được tiền nên kinh tế của gia đình bà Uyển thuộc loại khá so với các hộ trong tổ", anh Hậu nhận xét.
Một cán bộ Phòng cảnh sát hình sự tỉnh Hà Nam cho biết đã cử các lực lượng xuống phối hợp với huyện và công an xã để điều tra. Tuy nhiên, nguồn tin này cho hay chưa thể kết luận được điều gì từ lời khai của bà Uyển.
Còn ông Đào Đình Thế, Phó trưởng công an xã Tràng An cho biết, khi nhận được tin công an xã đã có mặt song hiện trường đã bị xáo trộn hoàn toàn. "3 lon nước bò cùng vỏ két sắt trong buồng ngủ bị quá nhiều người dân tò mò sờ vào...", phó trưởng công an xã nói và đánh giá nếu đây là vụ cướp đúng như trình báo thì tính chất quá manh động.
Ông Thế cho hay thời điểm công an xuất hiện, thái dương bên trái bà Uyển vẫn còn vết tròn của đầu súng hiện ra. Đến nay, nhà chức trách đã "lục tung" những người thuộc dạng chơi bời trong khu vực song đều không có kết quả vì thời điểm đó họ đều có mặt ở nhà. Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục làm rõ.
Hà Anh