Ngày 16/5, bà Trần Thị Tuyết Minh (48 tuổi, ở ngõ 95, phường Kim Mã, quận Ba Đình) bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND quận Ba Đình, Hà Nội với tội danh hành hạ người khác và bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.
Bà Phạm Thị Phương, ở huyện Ứng Hòa, là giúp việc cho gia đình bà Minh từ tháng 9/2011, với mức lương 1,5 triệu đồng một tháng. Sau 2 tuần, cho rằng người giúp việc lười biếng, chậm chạp, lười tắm, lại hay ăn vụng đồ lễ trên bàn thờ, bà Minh thường xuyên đấm đá, đè đầu ôsin vào tường.
Bà chủ nhà hành hạ dã man người giúp việc Trần Thị Tuyết Minh trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Khoảng tháng 10/2011, thấy bà Phương ăn vụng bánh trên bàn thờ, lấy tiền lẻ đi mua mì tôm, bà Minh nổi đóa, bắt người giúp việc phải bới thùng rác tìm phân cháu ngoại bà ta ở trong bỉm để ăn. Hai tháng sau đó, bà chủ này còn bắt ôsin phải cởi hết quần áo, ép vào phòng tắm, bật nước nóng hết cỡ phun vào người, gây bỏng nặng.
Đầu tháng 1 vừa qua, lấy lý do bà giúp việc ăn vụng, bà Minh đã mua 200 gram ớt cay mang về bắt phải ăn. Bà Phương nhai được khoảng 20 quả, cay quá nên giấu túi ớt vào gầm giường nhưng bị phát hiện, bắt ăn hết. Phải ăn quá nhiều ớt cay, miệng bà Phương phồng rộp.
Đến chiều, thấy vết bỏng của ôsin không thuyên giảm, bà Minh đã gọi “xe ôm” chở giúp việc ra bến xe, đưa về quê. Hành vi dã man của bà chủ nhà bị phát hiện.
Tại tòa, bà chủ nhà tóc bạc, sụt sịt khai do người giúp việc bướng, gan lỳ, không chịu nghe lời nên mới hành hạ như vậy. Việc tra tấn "như thời trung cổ" của bà Minh vì muốn kỷ luật nạn nhân. Bị cáo tố người giúp việc cũ trong thời gian ở nhà mình đã xả nước từ tầng 5 xuống suốt đêm khiến tiền nước phải trả lên tới hơn 1 triệu đồng.
Trình bày khó nhọc trước HĐXX, bà Phương rơm rớm nước mắt kể tội chủ cũ ngoài đánh đập, mỗi bữa chỉ còn cho bà ăn vài thìa cơm, muốn trốn đi mà không được. Bà Phương còn yêu cầu bị cáo trả đủ 4 tháng lương, tổng cộng hơn 8 triệu đồng. Bà Minh và gia đình chấp nhận đề nghị này và đã đếm đủ tiền đưa cho bị hại ngay tại tòa.
Cơ quan tố tụng xác định, trước phiên xử, bà Phương đã xin miễn truy cứu trách nhiệm cho bà chủ cũ về hành vi cố ý gây thương tích. Gia đình bị cáo cũng đã bồi thường 120 triệu đồng về chữa trị, tổn thất tinh thần cho nạn nhân.
Phiên xử diễn ra nhanh chóng, lời nói sau cùng, bị cáo cho rằng mình uống thuốc chữa bệnh nhiều nên đầu óc không được minh mẫn và xin toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Việt Dũng