Ông Tan Kecheng khâu giày suốt 10 năm qua để trả ơn cứu mạng của những người hàng xóm. Ảnh: China Daily. |
China Daily đưa tin Tan Kecheng - một người đàn ông 51 tuổi tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc – từng bị sốt cao khi mới hai tuổi. Do gia cảnh quá nghèo, bố mẹ ông không thể đưa con tới bệnh viện. Ba ngày sau khi Tan ốm, một người hàng xóm biết chuyện và kêu gọi những người khác quyên góp tiền để chữa bệnh cho Tan. Nhờ lòng tốt của mọi người mà gia đình có đủ tiền đưa Tan tới bệnh viện. Bác sĩ cứu sống Tan, song ông vẫn bị liệt một phần khiến ông phải chống nạng mỗi khi di chuyển.
Trong những năm sau đó, mẹ của Tan thường xuyên nhắc nhở ông ghi nhớ lòng tốt của những người xung quanh. Muốn đền ơn cứu mạng song chỉ có thu nhập 600 nhân dân tệ (95 USD) mỗi tháng, Tan quyết định học cách khâu giày vải để tặng những người từng giúp ông. Suốt 10 năm qua ông thường xuyên tới những nhà khác trong xóm để xin vải phế liệu và những chiếc lốp hỏng.
Thời gian khâu mỗi đôi giày kéo dài từ hai ngày tới một tuần. Trong suốt 10 năm qua, Tan đã khâu được gần 400 đôi giày. Ông đã tặng chúng cho những người từng góp tiền để ông được chữa bệnh.
Linh Phong