Cây cao 60m với những đôi giày phủ kín các cành. Ảnh: Oddity. |
Theo người dân địa phương, mọi người bắt đầu ném giày lên cây vào khoảng đầu những năm 1990. Người đầu tiên ném giày lên cây là một cặp đôi mới cưới đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật và đi ngang qua con đường này. Khi dừng lại đúng cái cây trơ trọi ven đường, họ bắt đầu cãi nhau. Vì quá bực tức, anh chồng ném giày lên cây để xả giận và để mặc cô dâu ở đó, còn anh đến quán bar uống bia. Khi anh quay lại, hai người giảng hòa nhưng đôi giày của người chồng vẫn mắc trên cây và họ quyết định ném nốt đôi giày của cô dâu để cả hai cùng đi chân đất.
Kể từ đó, những người dân địa phương lan truyền câu chuyện thú vị và họ coi đó như một truyền thống để xả cơn bực tức, đó là ném giày lên cây. Theo Oddity, nhiều khách du lịch đến đây còn cố gắng ném những chiếc giày và để chúng mắc kẹt trên cành cây cao 60m này như một sự may mắn.
Hình ảnh cái cây độc đáo, ảnh trên Oddity:
Những đôi giày được ném lên tận ngọn cây cao. |
Giày phủ kín cả thân và gốc cây. |
Khi trên cành cây hết chỗ, nhiều người còn buộc những đôi giày thành dải và treo chúng lơ lửng trên cây. |
Linh Phạm