Những ngày gần đây, hàng trăm người dân địa phương đổ xô đến gia đình ông Hoàng Đình Căn (ở thôn 3, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để xem chú lợn con vừa mới sinh có hình thù rất giống con voi. Mọi người cho rằng từ xưa đến nay chưa từng chứng kiến con lợn nào như thế.
Theo lời ông Căn, lợn mẹ được gia đình ông nuôi cách đây gần 3 năm, đây là lứa sinh sản thứ sáu. Ở năm lần đẻ trước, mỗi lứa lợn mẹ đẻ từ 12 đến 15 con, riêng lần này lợn mẹ đẻ kỷ lục đến 17 con.
“Hai hôm trước lợn mẹ có dấu hiệu chuyển dạ, 17 con lợn lần lượt ra đời trong khoảng vài tiếng. Khi lợn đẻ xong vợ chồng tôi giật mình khi thấy một con có toàn bộ phần thân và đầu giống hệt voi con, đầu to, mắt lồi, phía trước mõm lợn có chiếc vòi dài, chân có móng khác thường", ông Căn kể.
Chú lợn đã chết vì chiếc mõm quá dài không thể bú mẹ được.
Hoàng Lê - Thiệu Tiến