Jerry mệt mỏi khi được đưa lên từ dưới đống gach vữa. Ảnh: Central European News. |
Những người hàng xóm nghe thấy tiếng rên rỉ của con vật tội nghiệp đã tới đào bới đống đất đá để đưa Jerry lên. Họ gọi xe cấp cứu và nhờ đó chú chó được đưa tới một trung tâm cứu trợ động vật. Cảnh sát cho biết, ông chủ của Jerry đã lấp gạch vữa lên mình con vật để chắc chắn nó không thể chui lên được.
Một nhân viên cứu hộ cho hay: "Thật buồn khi một con cún đáng yêu lại bị hành hạ dã man như thế. Chủ nhân của Jerry thừa nhận đã chôn nó ở đây nhưng ông ta không cho biết lý do".
Ông chủ đã vùi chú cún của mình suốt 40 giờ. |
Theo Central European News, người đàn ông trên nghĩ rằng con vật đã chết và đơn giản chỉ là muốn tống khứ cái xác ấy đi. Tuy nhiên sau đó người này đã bị buộc tội đối xử dã man với động vật. Người phát ngôn của phòng công tố tiết lộ, nếu bị kết án, ông ta có thể sẽ mất quyền sở hữu vật nuôi.
Cẩm Vân