Ezrah Dormon (biệt danh Cá mập), 12 tuổi, ở Panama, tuy không đủ tuổi để có hình xăm lên người nhưng lại là một thợ xăm hình giỏi. Nghệ nhân xăm hình tuổi teen này được truyền cảm hứng từ sau lần đầu tiên nhìn thấy mẹ đi xăm tại một cửa hàng ở Honolulu (Hawaii, Mỹ). Nhận thấy mối quan tâm của Ezrah, chủ cửa hàng, Ali Garcia, đã cho phép cậu bé hoàn thiện hình xăm của mẹ (tất nhiên với sự cho phép của mẹ). Và Ezrah đã bị thu hút vào loại hình này kể từ đó. Ezrah đã có khoảng 20 khách hàng thường xuyên, cộng với rất nhiều các khách hàng vãng lai khác khi làm với tư cách người học việc của Garcia tại cửa hàng. Chủ cửa hàng đã dạy cậu bé cách vẽ các mẫu thiết kế khác nhau bao gồm rắn, hoa hồng và cá mập. Ezrah thậm chí còn từng xăm cho cả giáo viên dạy toán của mình. Tùng Anh