Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết, bé trai 6 tuổi đến bệnh viện với triệu chứng bị viêm họng nhưng kết quả thăm khám lại không thấy có liên quan. Đến khi nội soi qua đường miệng, nguyên nhân mới được xác định.
"Khi nội soi, chúng tôi thấy một dị vật màu đen bám chặt vào phế quản của bé. Đến khi đưa ra ngoài, dị vật được xác định là một con vắt dài khoảng 6 cm và vẫn còn sống", một bác sĩ cho biết.
Theo lời người nhà của bé, trước đó cu cậu có đi rừng và uống nước ở một khe suối. Chỉ vài ngày sau đó, bé bắt đầu thấy ngứa cổ họng, ho khan, thi thoảng ho ra tí máu tươi.
Đây không phải là lần đầu các bác sĩ phát hiện vắt chui vào cơ thể người bệnh. Khoảng một năm trước, các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng, TP HCM cũng đã "bắt" được một con vắt dài 3 cm, bụng căng tròn máu khỏi vùng cuống họng của một thanh niên ở Đăk Nông.
Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng ho, khó thở và khạc ra máu tươi. Chụp hình phổi không thấy có bất thường, nghi ngờ hóc dị vật, các bác sĩ tiến hành nội soi thanh quản và không ngoài dự đoán, một con vắt vẫn còn sống đang bám lấy vùng hạ thanh môn (cuống họng). Trò chuyện với bác sĩ, bệnh nhân cho biết khoảng một tháng trước khi nhập viện anh có đi tắm suối.
Cùng họ với đỉa nhưng khác môi trường sống, nếu đỉa chuyên sống dưới nước thì vắt sống trên cạn và thường có mặt ở nơi đất ẩm thấp, đầy lá rụng như các lối dẫn vào những khu rừng. Vắt có kích thước cơ thể bé như một cây tăm và dài khoảng 3 cm, tuy nhiên khi tồn tại trong môi trường nước, cơ thể chúng teo lại. Đây cũng là nguyên nhân khiến vắt có thể chui vào mũi bệnh nhân.
Tại Việt Nam, vắt sống chủ yếu miền Trung - Tây Nguyên, Đông Nam bộ và một số vùng núi các tỉnh Trung du miền Bắc. Vắt là loài háu đói, sống chủ yếu hút máu loài khác. Mỗi lần hút máu, chúng có thể hút một lượng máu lớn gấp chục lần trọng lượng cơ thể.
Thiên Chương