Chiều 17/7, công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã niêm phong căn nhà trong khu Quân Trấn, đường Hùng Vương (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) để điều tra, làm rõ nguyên nhân một phụ nữ trẻ chết trong tư thế treo cổ tại nhà này.
Nạn nhân là Đỗ Thị Luyện (27 tuổi, quê Thanh Hóa). Tại hiện trường, công an phát hiện người quá cố để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi người tình là Việt kiều với ý than trách: "Yêu thương nhiều mà không đưa tiền, làm em khổ tâm. Làm thế này để anh phải bận tâm".
Căn nhà 2 người thuê ở chung nhiều tháng qua. Ảnh GDVN |
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Minh (70 tuổi, Việt kiều Mỹ), người tình của Luyện, được triệu tập để lấy lời khai. Theo thông tin ban đầu, Luyện làm nghề massage ở TP HCM. Cách đây mấy tháng, chị ra TP Nha Trang sống cùng ông Minh như vợ chồng.
Tử thi người xấu số đang được bảo quản lạnh tại nhà đại thể Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa chờ khám nghiệm để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng đã báo tin cho gia đình người xấu số vào Nha Trang để nhận thi hài.
Chiều 17/7, ba người trong gia đình của người xấu số đã có mặt lo việc hậu sự. Chị dâu của Luyện cho biết, nạn nhân đã học xong phổ thông, là đứa con thứ 6 trong gia đình. Khi nhận hung tin, gia đình rất đau xót, tuy nhiên, dự kiến sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xong, gia đình sẽ đưa đi hỏa táng lấy di cốt nạn nhân đưa về quê an táng.
Theo CA TP HCM, GDVN