Andrew Fenwick, 66 tuổi cùng con trai Jason Fenwick, 10 tuổi, tử vong do điện giật tại nhà riêng ở Rayong, Thái Lan, theo Mirror.
Khoảng 4h chiều14/8, nhân viên bảo vệ khu vực thấy Justin, 4 tuổi, con trai thứ của ông Andrew khóc lóc, gọi người giúp đỡ. Sau khi trò chuyện với cậu bé, anh này lập tức báo cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hộ sau đó đã ngắt hết nguồn điện trong nhà rồi mới tiếp cận hiện trường.
Ông Andrew được cho là tử vong trong lúc dùng cờ lê sửa máy bơm đặt kế bên bể bơi. Còn Jason, khi chạy đến giúp cha đã giẫm phải vũng nước nhiễm điện nên cũng bị giật.
Somrudi Krailob Fenwick, 41 tuổi, vợ của ông Andrew không có mặt ở nhà lúc chồng và con trai gặp nạn. "Thật khủng khiếp và đau lòng. Chồng và con trai tôi đã ra đi cùng lúc. Andrew từng là kỹ sư, ông ấy rất tự tin với khả năng sửa chữa của mình. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa, cuộc sống thật nghiệt ngã".
Ông Andrew sinh ra và làm việc ở Anh trước khi mang quốc tịch Australia. Khi về hưu, ông chuyển đến sống tại Thái Lan, quê nhà của người vợ.
Thảo Nhi