Nhạc sĩ Li Kungcheng tạo dáng xì tin bên bạn gái 17 tuổi. Ảnh: TNP |
"Không ai trong chúng tôi có thể lý giải được tại sao chúng tôi ở bên nhau".
Đó là điều mà nhà viết lời hát người Đài Loan Li Kuncheng tuyên bố ngay từ đầu khi phóng viên tờ The New Paper tìm gặp để phỏng vấn. Người đàn ông 57 tuổi cho biết những tin nhắn của ông dành cho bạn gái trên Facebook và Wechat xuất phát từ "mong muốn được bảo vệ tình yêu của mình".
Bạn gái của Li là Lin Jing-en, 17 tuổi, hiện là một nữ sinh trung học.
Li Kuncheng thừa nhận: "Sự chú ý của dư luận và báo chí ở Đài Chung đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại thấy nghi ngờ việc một cô gái trẻ trung, dễ thương đem lòng yêu một người đàn ông lớn tuổi. Mà tôi muốn hỏi, ai nói 57 tuổi là già?"
Theo Diva Asia, cặp tình nhân trở thành tâm điểm chú ý khi thông tin về mối quan hệ của họ bị rò rỉ hồi tháng 4, 2 tháng sau khi cả hai bắt đầu hẹn hò. Chính cô bạn gái cũ 27 tuổi của Li đã tiết lộ thông tin này với báo chí.
"Cô ấy chính là người bỏ tôi, bởi cô ấy không muốn tôi nói về cô ấy hay mối quan hệ của cả hai đứa", Li nói.
Bố của Jing-en, một người bạn cũng là fan hâm mộ của Li, đã tìm gặp Li để nhờ anh giúp đỡ, khuyên bảo hai cô con gái bị khủng hoảng tinh thần vì bố mẹ lục đục. "Hai chị em họ sống trong gia đình đổ vỡ, bố mẹ ly thân 7 năm trước khi gửi đơn ly hôn lên tòa", Li kể.
Sau một thời gian, người chị gái đã ổn định tinh thần và đỗ vào trường đại học. Trong khi đó, Jing-en vẫn chưa hết sốc và dường như ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn. Với tư cách một người bạn, Li đã cố gắng khuyên nhủ cô. Cả hai bắt đầu gửi tin nhắn qua lại từ ngày 15/2, Jing-en sau đó ngỏ lời muốn đến tận nhà để thăm Li.
"Cô ấy đến nhà, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau rất lâu, và trước khi về, cô ấy hỏi tôi sẽ làm gì ngày hôm sau. Tôi trả lời có thể sẽ đi xem phim, và cô ấy muốn đi cùng. Ban đầu chúng tôi xem nhau như bạn, nhưng dần dần tôi nhận ra mình đã yêu mất rồi. Jing-en rất ngây thơ nhưng lại dạt dào cảm xúc. Cô ấy thực sự có năng khiếu nghệ thuật, có tình yêu với văn chương và hội họa".
Sau lần hẹn hò đầu tiên, Jing-en đến nhà Li chơi nhiều hơn và tình yêu của họ cũng bắt đầu từ đó. Ông Lin phát hiện ra mối quan hệ này sau khi được một người họ hàng nói rằng anh ta đọc được những tin nhắn tình tứ trên máy tính của Jing-en. Ban đầu ông Lin đồng ý, nhưng sau đó lại thay đổi suy nghĩ và phản đối gay gắt.
Tháng trước, khi cặp tình nhân lệch tuổi đến Taitung để nghỉ dưỡng trong 4 ngày, ông Lin đã thông báo tìm người mất tích lên cảnh sát.
Jing-en cho biết: "Tôi nghĩ bố tôi cần thêm thời gian. Mẹ và chị gái tôi không có ý kiến gì. Mà tôi cũng chẳng quan tâm. Đây là cuộc sống của tôi. Tôi muốn ở bên Kuncheng. Không ai có thể ngăn cản điều đó". Hiện Jing-en rất mong đến năm mới, khi cô đủ 18 tuổi và có thể làm đám cưới với tình yêu của mình.
Nhạc sĩ Li Kuncheng có 2 cậu con trai, trong đó người em đã qua đời trong một vụ tai nạn vào năm 2004. Jing-en rất hy vọng sẽ có thể làm bạn với người anh cả và làm cho mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp hơn.
Li cho biết anh đang tận hưởng "tuổi thanh xuân mà tình yêu bé nhỏ mang lại cho anh". Cả hai thường xuyên hẹn hò và không quan tâm tới ánh mắt của những người cung quanh. "Nhiều người tưởng chúng tôi là cha con. Tôi tập các điệu bộ để mình trở nên dễ thương hơn khi chụp ảnh chung với Jing-en, tìm kiếm những nhà hàng phục vụ món ăn nhanh, đi picnic và xem phim. Chúng tôi cũng thích nắm tay nhau và đi bộ dọc bãi biển. Chúng tôi không sex. Việc nắm tay và hôn nhau lại không trái với pháp luật. Tình yêu của chúng toi không sôi nổi, cuồng nhiệt nhưng ấm áp, chân thành", Li chân thành nói.
Hướng Dương