Phó chủ tịch huyện Buôn Đôn Huỳnh Quang cho hay, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 4 học sinh, trong đó có 3 nữ và một nam. Một nữ sinh khác trong tình trạng nguy kịch được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu.
Tất cả các em đều là học sinh lớp 6 của trường THCS Hồ Tùng Mậu. Tại hiện trường có 5 đôi dép nhưng không chắc có bao nhiêu học sinh gặp nạn. Phụ huynh được kêu gọi cung cấp thông tin nhằm xác định số học sinh mất tích.
Mẹ em Ngô Thế Hiệp (ngụ thôn 3, xã Ea Wer) phải nhờ người thân vịn mới có thể đứng vững, cầu nguyện cho con trai. |
Thông tin ban đầu, do hôm nay được về sớm, gần 11h, khoảng 20 học sinh của lớp 6A trường Hồ Tùng Mậu rủ nhau vào hồ chứa nước Thủy điện Sêrêpok 4 chơi. Nhiều em đã nhảy xuống hồ tắm và bị cuốn vào hố sâu. Hay tin, hàng trăm người đã nháo nhào tìm đến hiện trường khiến quang cảnh nơi đây đang rất hỗn loạn. Địa điểm các cháu bị nạn cách bờ khoảng 20 mét, sâu khoảng 3 mét. Nơi này trước đây là một con mương, khi thủy điện SêrêPok tích nước, con mương này đã tạo thành một hố sâu dưới lòng hồ.
Đến 12h cùng ngày, chính quyền địa phương xác định có 5 em gặp nạn và tất cả đã được tìm thấy. Nạn nhân duy nhất may mắn sống sót cũng đã tỉnh và có thể uống được sữa.
Bà Lệ vật vã bên quan tài đứa con ngoan. Ảnh: Việt Linh |
Chiều 14/5, không khí tang thương như bao trùm lên xã nghèo Ea Wer. Trong căn nhà gỗ bé xíu, bà Nguyễn Thị Lệ như ngất lịm bên quan tài con gái út Lê Thị Ngọc Huyền. Gia đình bà Lệ thuộc hộ nghèo nhưng cũng gắng nuôi con ăn học. Thương bố mẹ nên Huyền rất ngoan ngoãn và học giỏi. Cũng chính vì con ngoan và học giỏi nên bà Lệ rất cưng chiều Huyền. “Vậy mà nó đã không còn sống được với vợ chồng tôi nữa rồi…”, người mẹ nức nở.
Gần nhà bà Lệ, gia đình bà Trịnh Thị Liên cũng đang lo hậu sự cho đứa con trai duy nhất, cháu Ngô Thế Hiệp. Nghe người ta bảo con chết đuối bà một mực không tin nhưng cũng vội chạy ra bệnh viện xem thực hư. Bà đã chết lịm khi nhìn mặt con mình. Bố cháu Hiệp cũng nấc lên từng hồi: “Nó là đứa rất ngoan, vợ chồng tôi thương lắm, Thế mà…", ông ôm mặt, bỏ lửng câu nói.
Ông Lê Kiên Cường, Chánh văn phòng UBND huyện Buôn Đôn cho biết, trước tai nạn thương tâm này UBND huyện đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có con em bị chết 4,5 triệu đồng, bị thương 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, phía Ban quản lý Thủy điện Sêrêpôk 4 cũng hỗ trợ các gia đình có con em tử nạn 2 triệu đồng, gia đình có con bị thương 1 triệu đồng. Riêng UBND xã Ea Wer hỗ trợ mỗi gia đình 500 nghìn đồng.
Đúng một năm trước, chiếc xe khách khi qua cầu Sêrêpôk trên quốc lộ 14 đã lao vào thành cầu rồi văng xuống con sông này từ độ cao 18 m khiến 34 người thiệt mạng, hơn 20 người trọng thương.
Nhóm phóng viên