Leo núi ngoạn mục bằng xe đạp Tạo hình ấn tượng của hàng trăm nhà leo núi trên đỉnh Alps Bằng niềm đam mê cùng những kỹ năng vốn có, hai nhà leo núi Kevin Jorgeson 30 tuổi và Tommy Caldwell 36 tuổi đến từ Mỹ đã mạo hiểm chinh phục dãy núi đá granite El Capitan cao 914m ở công viên quốc gia Yosemite, Mỹ. Để thực hiện thử thách này, cả hai cùng dựng lều lơ lửng giữa vực sâu, ăn nghỉ ngay tại chỗ. Những sợi dây thừng chỉ giúp hai nhà leo núi không bị trượt ngã khỏi vách núi, còn muốn leo lên cả hai phải tự dùng tay không và chân. Việc này đòi hỏi sức mạnh của đôi tay và sự vững chãi của đôi chân, những đầu ngón tay tóe máu vì phải bám trụ vào vách đá. Vách đá granite thẳng đứng trong công viên quốc gia Yosemite là thiên đường của các nhà leo núi mạo hiểm. Hàng này họ thường tới đây để lập nên những kỷ lục mới, tuy nhiên không ít người chưa kịp hoàn thành mục tiêu đã gặp phải tai nạn đáng tiếc. Kevin và Tommy cho biết họ thích leo núi vào ban đêm hơn vì trời lạnh giúp lòng bàn tay không bị đổ mồ hôi, tránh trơn trượt khi bám vào các vách núi. Rất nhiều dây thừng được trang bị nhằm đảm bảo an toàn cho cả hai. Năng lượng mặt trời được sử dụng để đun sôi nước phục vụ trong suốt hành trình leo núi. Ban đêm họ dùng đèn pin để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Vì không thể nấu nướng công phu, đồ ăn nhanh luôn là sự lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày của cả hai. Đôi bạn không quên sử dụng đá dũa móng tay, móng tay quá dài gây bất tiện cho việc leo núi. Những bức ảnh về hành trình mạo hiểm được nhà leo núi kiêm nhiếp ảnh gia Tom Evans theo sát, chụp lại và đăng tải lên Twitter cũng như Facebook đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của hàng triệu người. Cả hai rất thích thú với thử thách do chính mình đặt ra và không hề có chút sợ hãi. Hành trình leo núi lần này diễn ra trong 10 ngày và còn kéo dài cho tới hết tuần. Trần Quỳnh (theo Boredpanda)