Đội cấp cứu cho biết lúc đến nhà của Aspinall, 48 tuổi, ở Wigan, hạt Greater Manchester, họ tưởng những vết thương trên cơ thể, đặc biệt là hai chân và tay anh, là do bị bắn bằng súng. Vụ nổ khiến những mảnh kim loại bị bắn ra, văng vào người Aspinall và khiến nhà anh bốc cháy.
Theo Telegraph, người đàn ông từng là một chuyên gia trang trí nhà cửa, đã bị mất gần một lít máu khi cố lết sang nhà hàng xóm để cầu cứu và sau đó phải nằm viện 9 ngày. Ngoài ra, Aspinall sẽ phải ghép da trong thời gian 3 năm để phần chân bên phải hồi phục hoàn toàn.
"Tôi đã tưởng vụ nổ khiến mình bị mất một chân. Tôi thấy mừng khi mình vẫn còn sống. Bác sĩ phẫu thuật bảo rằng vết thương trông giống như thể tôi bị ai đó dùng súng bắn", anh kể lại.
Dave Storm, một người hàng xóm của Aspinall, miêu tả vụ nổ giống như trong phim hành động.
Hiện tại anh cân nhắc việc có nên kiện nhà sản xuất thuốc lá điện tử Mutant Clone hay không. Trong khi đó, phía cửa hàng bán loại thuốc này lại cho rằng việc người sử dụng sạc pin không đúng cách là nguyên nhân gây ra vụ nổ.
Thuốc lá điện tử được biết đến như một sản phẩm thay thế những điếu thuốc thật chứa nhiều nicotine. Nhà sản xuất thiết kế thuốc lá điện tử giống y như điếu thuốc thật nhưng chúng không cần phải châm lửa để hút và cũng không tàn lụi dần như thuốc thật.
Hướng Dương