Tai nạn xảy ra tối 18/8 khi hai thợ mỏ này đang làm việc trong mỏ than hoạt động bất hợp pháp của một người dân trong làng. Chủ lò sau đó đã bỏ trốn. Sau hai ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ quyết định từ bỏ mọi nỗ lực bởi điều kiện tại hiện trường rất nguy hiểm, trong khi không có dấu hiệu nào chứng tỏ các thợ mỏ bị kẹt bên dưới còn sống.
Thân nhân các nạn nhân cũng đã tuyệt vọng, thậm chí còn đốt tiền âm phủ tại lối vào mỏ cho người đã khuất. Vậy mà nhờ kinh nghiệm lâu năm cùng niềm tin vào cuộc sống và cả chút may mắn, nên hai thợ mỏ đã thoát chết sau gần 6 ngày bị chôn vùi dưới đất. Khi lò bị sập, anh em nhà Meng ở cuối đường hầm nên không bị thương mà chỉ bị kẹt lại tại một túi khí khá rộng. Họ đã phải uống nước tiểu của nhau để có sức tự đào bới mở một lối đi xuyên lên mặt đất và bò qua đó.
Họ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm vào sáng 24/8. Hai nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết cả hai đều ở độ tuổi 40, bị sụt cân rất nhiều và bị tổn hại thận do thiếu nước và thực phẩm quá lâu. "Đó là điều kỳ diệu", bác sĩ Zhao Jie bày tỏ.
Không may mắn như họ, 7 thợ mỏ khác đã thiệt mạng trong vụ nổ khí sáng sớm 25/8 tại khu mỏ than Liyuan thuộc thành phố Holin Gol ở vùng Nội Mông. Vụ tai nạn xảy ra khi có 23 người làm việc dưới hầm lò, 16 người may mắn chạy thoát.
(Theo Lao Động)