Lễ hội, có tên là "La Tmonatina" diễn ra hôm nay tại ngôi làng Bunol với sự tham gia của hàng nghìn du khách từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Australia. Đây được xem là hoạt động du lịch chính của Tây Ban Nha. Trong ảnh, cà chua dính đầy người cô gái trẻ và ngập cả một con phố. Lễ hội kéo dài một giờ đồng hồ, và khoảng 125 tấn cà chua chín được sử dụng để phục vụ cho lễ hội. Những người tham gia có khoảng thời gian thư giãn khi được thoải mái ném cà chua vào người nhau. Một người đàn ông bị ném cà chua vào đầu trong lễ hội La Tomatina.. Hoạt động này lấy cảm hứng từ một cuộc chiến ném thức ăn của những đứa trẻ vào năm 1945. Một cụ ông phải treo lớp phông màn nhựa bên ngoài cửa để tránh bị ném cà chua vào nhà. Lễ hội diễn ra sau một tuần liên hoan đường phố với các hoạt động sôi nổi như diễu hành, khiêu vũ, trình diễn âm nhạc hay bắn pháo hoa. Những người trên chiếc xe tải ném cà chua xuống người tham gia lễ hội. Những tham gia lễ hội chuẩn bị sẵn các cặp kính đen được trang bị để bảo vệ mắt. Họ đằm mình trong biển cà chua đỏ tại thị trấn Bunol. Cà chua dính đầy mặt một người đàn ông. Mọi người thỏa sức ném cà chua vào người nhau. Công cuộc dọn dẹp vệ sinh thị trấn bắt đầu với những chiếc xe chữa cháy tiến vào phun nước để dội rửa các con đường bị nhuộm đỏ bởi sắc cà chua. Hướng DươngẢnh: AP