Ngày 2/10, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) bàn giao Đỗ Thanh Tuấn (37 tuổi) cho Công an TP HCM điều tra hành vi Giết người.
Nghi can Tuấn. Ảnh: Nhật Vy |
Anh Minh (45 tuổi) sống cùng anh trai và Tuấn trong chiếc chòi tại khu đất trống trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh).
Tối 23/9, anh Minh đi uống bia về thấy 2 người ở chung đang nhậu, bày chén đũa, thức ăn ở vị trí mình ngủ nên tức giận, đòi đánh Tuấn. Trước sự hung hăng của Minh, người anh và Tuấn bỏ đi.
Đêm đó, ấm ức chuyện bị Minh doạ đánh, Tuấn đi mua 10.000 đồng xăng quay về chòi. Bỏ xăng vào nồi cơm điện, anh ta hắt vào người Minh - đang nằm ngủ dưới nền.
Anh Minh bừng tỉnh, lao vào giật hộp quẹt trên tay Tuấn nhưng không kịp. Lửa bùng lên bao trùm cả căn chòi, Tuấn nhanh chân chạy thoát.
Anh Minh được đưa đi cấp cứu nhưng mới đây đã tử vong do bỏng quá nặng. Biết chuyện, Tuấn đến công an đầu thú.
Nhật Vy
* Tên nạn nhân được thay đổi.