Ông Đặng Quang Hy vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trẻ em. Cùng với vợ mình là bà Nguyễn Thị Kim Chi (57 tuổi), ông Hy đã mua bán được 5 bé sơ sinh từ 5 đến 35 ngày tuổi. Bà Chi vốn có nhiều năm làm ở bệnh viện Phụ sản Trung ương và biết rõ nhiều hoàn cảnh éo le như người hiếm muộn muốn có con nuôi, hay các cô gái lỡ dở không muốn nuôi con.
Sau khi về hưu, bà này cùng chồng lân la tới các bệnh viện ở Hà Nội để tìm những đứa trẻ bị bỏ rơi. Hầu hết người cho là những cô gái trót "lỡ dại", đang học, chưa kết hôn, sợ xấu hổ với bạn bè, hàng xóm nên đã không ngần ngại khi ông Hy và vợ đề cập xin về nuôi. Giao kèo giữa đôi bên chỉ là tờ giấy viết tay "Đơn xin tự nguyện cho con, Giấy tự nguyện cho con, giấy cho con...". Sau đó, các bà mẹ trẻ trao con và nhận được số tiền "bồi dưỡng" 2-3 triệu đồng của ông Hy.
Lá đơn viết tay của một phụ nữ cho đứa con gái mới sinh để vợ chồng ông Hy "nhận nuôi". |
Trong số các tờ giấy cũ, có nội dung là "giấy cho con" của cô sinh viên năm thứ 2 một trường ĐH ở Hà Nội viết: "Tôi có sinh một bé trai nặng 2,7 kg. Vì hoàn cảnh còn đi học không có điều kiện nuôi cháu nay tôi làm giấy này để cho ông bà nhận nuôi con tôi khôn lớn. Tôi xin cam đoan không đòi lại cháu...". Tuy nhiên đứa bé này sau khi vợ chồng ông Hy nhận về đã gửi cho em dâu là Bùi Thị Lệ Thuần (48 tuổi) nuôi hộ ít ngày, rồi tìm người bán.
Trong thời gian đó, vợ chồng ông Hy tiếp tục lân la tới cổng các bệnh viện để lại số điện thoại cho những người chạy xe ôm, bán hàng nước. Khi có người cần xin con nuôi, những người này sẽ liên lạc lại cho ông Hy và đưa đến gặp trực tiếp. Mỗi lần đưa khách tới, "cò" sẽ được ông Hy trả cho 1-1,5 triệu đồng.
Một điều tra viên công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đứa bé trên của cô sinh viên giờ đã hơn 1 tuổi. Cháu trai này bị mẹ cho đi từ lúc 5 ngày tuổi. Sau khi vợ chồng ông Hy nhận về, nhờ Thuần nuôi vài ngày rồi cho một cặp vợ chồng đã luống tuổi ở tỉnh khác. "Cháu khỏe mạnh và gặp được bố mẹ nuôi hết mực yêu thương", điều tra viên chia sẻ.
Bố mẹ nuôi của bé từng có một con trai sinh viên năm thứ hai. Anh này là con trai duy nhất nhưng không may chết sớm. Người chồng là con trưởng trong dòng họ nên chịu nhiều sức ép phải có con trai nối dõi. Tuy nhiên, bà vợ không thể sinh được con vì lớn tuổi, dù cả hai lặn lội vào tận TP HCM chạy chữa, thụ tinh nhân tạo. Người nhà không cần quan tâm ông chồng kiếm con ở đâu, nhưng phải có một đứa cháu trai mang về cho dòng họ.
Ông Hy và Thuần tại cơ quan điều tra. |
Trước sự thúc giục gắt gao của gia đình, người chồng đành phải tuyên bố đã “gửi tinh trùng”, nhờ một người đẻ thuê, giờ chỉ cần chờ ngày cô gái kia khai hoa nở nhụy. Gần đến hạn, cặp vợ chồng này mon men tới bệnh viện hỏi xin con nuôi. Sau khi được một người chạy xe ôm chỉ tới nhà ông Hy, họ khấp khởi mừng. Đúng thời điểm đó, ông Hy kiếm được đứa bé con của cô sinh viên. Vợ chồng ông này đã phải chi ra 35 triệu đồng để nhận bé trai.
Ngoài cô sinh viên trên, còn có hai thiếu nữ 16 tuổi cũng viết giấy tự nguyện cho con mình để ông Hy và vợ "nuôi". Cả hai cô gái một người đang học lớp 10, một làm thuê ở Hà Nội đã nêu ra những hoàn cảnh khó khăn. Những dòng chữ nghiêng vẹo, nghuệch ngoạc được viết vội và giao cho "bố mẹ nuôi" là vợ chồng ông Hy. Các cô không biết rằng, con mình trở thành món hàng để người ta bán mua.
Hiện bà Thuần cũng bị bắt tạm giam. Riêng bà Chi đang bị bệnh nên cơ quan điều tra chưa thi hành lệnh bắt.
Việt Dũng