5h15 ngày 2/3, ông Dương Văn Diện (59 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) chạy ôtô biển xanh tỉnh Tiền Giang trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ quận 1 ra quốc lộ 1. Khi đến giữa cầu Rạch Cây, quận 6, ôtô cán lên vũng bùn nhão rơi vãi khiến xe trượt dài, mất lái.
Chiếc xe lao qua dải phân cách phần đường xe máy, ủi gãy 10 m lan can cầu rồi rơi tự do xuống dưới và lật nghiêng, xoay đầu ngược lại, hư hỏng nặng. "Tôi cứ tưởng mình đã chết", tài xế nói sau khi chui ra qua đường cửa kính bị vỡ trong trình trạng xây xát nhẹ.
Các công nhân Công ty TNHH Một thành viên Công trình cầu phà TP HCM sau đó có mặt xối hết bùn, rửa mặt cầu. Một cán bộ công ty này cho biết, số bùn thải do một xe ben làm rơi vãi vào buổi sáng cùng ngày. "Mỗi ngày chúng tôi phải vất vả xử lý nhiều vụ như thế này", vị này cho biết.
Hơn 8h, chiếc ôtô bị nạn được cẩu hỏi hiện trường. Các cơ quan chức năng đang truy tìm xe ben để rơi bùn thải để xử lý.
Châu Thành