"Nhìn những mái đầu bạc tiễn đầu xanh tôi không cầm được nước mắt. Các anh ra đi ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời, lại là niềm tự hào của cha mẹ người thân", đồng đội của các phi công, chia sẻ. |
Người thân của phi công Nguyễn Văn Tùng cho biết, mấy hôm nay cha mẹ anh không ăn không ngủ, khóc ngất nhiều lần. Cậu con trai của họ được biết đến là người hiếu thảo, niềm tự hào của gia đình, dòng họ. |
Nhiều đồng đội của 3 phi công đến viếng, chia buồn cùng gia đình trong sáng nay. |
Bà Lê Thị Minh Thủy, mẹ anh Minh, thẫn thờ bên con gái. Bà Thủy phục vụ trong ngành công an, từng chịu nỗi đau mất chồng cũng là phi công hy sinh khi bay huấn luyện năm 2005. Chồng bà - thượng tá Dương Văn Thanh - sau đó được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. |
Chị Bảo Anh, vợ thiếu tá Minh bên đứa con mới sinh được vài tháng. Vợ chồng chị có 2 con, đứa lớn mới 2 tuổi, chỉ vừa biết đi. |
Sau lễ viếng, các phi công được đưa về Đài hóa thân Bình Hưng Hòa. Di cốt họ được gia đình đưa về quê ở Khánh Hòa, Hà Nam, Thanh Hóa để an táng. |
Ngày 18/10, trực thăng EC130 số hiệu VN-8632 của Trung tâm huấn luyện, Binh đoàn 18 khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện đã gặp sự cố, rơi tại đỉnh núi Dinh thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến 3 phi công hy sinh. |
Theo VnExpress