Bên trong nhà máy sản xuất búp bê tình dục Phil bỏ hút thuốc lá một năm để tiết kiệm tiền mua búp bê Jessica. Bạn bè ông đều biết rõ sự hiện diện của con búp bê tình dục này. Phil cho biết ông nhận thức rõ việc Jessica chỉ là một con búp bê chứ không phải người thật, nhưng ông cũng không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì. Everard ngồi trong vườn với con búp bê tên Anouska. Ông đã thu thập búp bê suốt nhiều năm qua và tỏ ra thích thú với những mẫu người nộm bằng silicone này hơn là các con gấu teddy. Bộ sưu tập của ông gồm 12 con búp bê kiểu Mỹ, Nga và châu Á. Sam mua búp bê Paula đã nhiều năm, và mặc dù vợ anh chấp nhận sự hiện diện của Paula, Sam không để nó trong nhà và giấu bọn trẻ. "Shadowman" (nickname của người đàn ông trong ảnh) đang ôm con búp bê Carlu của mình trong khách sạn ở Wales. Ông đã có bạn gái và hai con gái lớn, nhưng ngoài Carly ra còn có thêm 4 con búp bê nữa. Gia đình và bạn bè ông đều biết về sự hiện diện của những con búp bê này. Clemen (trái), Robert (giữa) và Shadowman(Phải) đặt những con búp bê lên khối đá lớn để chụp ảnh ở phía đông xứ Wales. Kharn (bên phải), 56 tuổi, chụp ảnh gia đình cùng bố mẹ và búp bê Alektra. Kharn ly hôn cách đây 20 năm và nhiều lần thử hẹn họ, nhưng đã 8 năm trôi qua vẫn chưa tìm được người phụ nữ ưng ý. Ông chuyển sang yêu thích những cô nàng búp bê tình dục. Kharn mua con đầu tiên vào năm 1998, còn Alektra là con mà ông mua gần đây nhất. Kharn không xem nó là bạn gái mà đơn thuần chỉ là một con búp bê để chụp hình cùng. Ông vẫn luôn hy vọng sẽ sớm gặp được tình yêu của cuộc đời. Một người đàn ông tự nhận là "Baron von Doll" đang bế búp bê Tania. Cũng giống như những người khác, anh không tiết lộ danh tính và chọn phương án cất giữ những con búp bê của mình ở nơi bí mật nhất trong nhà. Năm 1986, sau khi sinh con đầu, vợ của Chris đòi ly hôn. Mấy năm vừa rồi, anh không liên lạc được với con gái. Sau một thời gian tìm kiếm trên mạng xã hội, cha con anh đã được gặp nhau. Cuộc hôn nhân tan vỡ tác động lớn tới mối quan hệ của anh với những phụ nữ khác, và đến nay Chris vẫn chỉ có một mình. Trong ảnh là Lala Salama và Sharon, hai con búp bê mà Chris thường ôm ấm mỗi đêm để bớt cô đơn. Từ khi vợ qua đời vì ung thư, "Deerman" cố gặp gỡ vài người, nhưng những người ông quý mến lại không có tình cảm với ông. Nhiều năm sau, Deerman mua một con búp bê trông giống người vợ quá cố và đặt tên là Erica. Một người đàn ông có nickname Nescio50 khoe bạn gái búp bê Lily. Anh từng nói với bố mẹ về ý định sống cùng những con búp bê này nhưng họ trả lời sẽ chỉ đồng ý nếu anh sống với một phụ nữ thực sự. Nescio50 chưa bao giờ có bạn gái và cho biết các nàng búp bê mang cho anh cảm giác hạnh phúc, vui vẻ. Hướng DươngẢnh: Benita Marcussen