Ngày 13/10, 9 ngày sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, lễ tang của ông được cử hành trọng thể với nghi thức quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thành Tông, Hà Nội), sau đó linh cữu Người được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Trạch, Quảng Bình). Trong buổi sáng diễn ra lễ di quan, rất đông người dân thủ đô đã đổ ra các tuyến phố nơi linh xa đi qua để đưa tiễn Đại tướng lần cuối. Ảnh: Kháng Thiên Ngày 4/11, ông Nguyễn Thanh Chấn (sinh năm 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bên gia đình khi được tòa án trả tự do sau 10 năm ngồi tù oan vì tội Giết người khi hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú. Năm 2003, ông Chấn bị bắt giữ vì nghi là thủ phạm trong vụ cưỡng dâm, giết người phụ nữ đơn thân ở gần nhà. Sau đó, ông chỉ bị kết án chung thân do là con duy nhất của liệt sĩ. Ảnh: Lao Động Đêm 19/10, sau khi đến thẩm mỹ viện Cát Tường (45 Giải Phóng, Hà Nội) làm phẫu thuật nâng ngực, chị Lê Thị Thanh Huyền (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chỉ đạo nhân viên xóa dấu vết, chở xác đến cầu Thanh Trì rồi vứt xác xuống sông Hồng. Hiện tại, xác của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Người Lao Động Ngày 12/10, nhiều người đang đưa tang ông Hoàng Văn Dương (49 tuổi, ở khu 17 xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, Phú Thọ), cách hiện trường vụ nổ tại nhà máy pháo hoa Z121 hơn 1km đã bỏ linh cữu, chạy tán loạn. Chỉ còn anh trai của người quá cố ngồi lại mặc cho tiếng nổ, cột khói bốc cao. Sau hơn 4 tiếng, vụ nổ được khống chế, việc chôn cất ông Dương mới được tiến hành. Ảnh: Nguyễn Cường Chiều 30/9, cột phát sóng cao hơn 100 m của Đài Tiếng nói Việt Nam ở Đồng Hới (Quảng Bình) đã bị gió giật cấp 11-12 của siêu bão Wutip quật đổ. Cơn bão được cho là mạnh nhất trong vòng 7 năm qua tràn vào các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Huế. Ảnh: Báo Quảng Bình Đêm 1/10, ông Nguyễn Tài Dũng, Phó giám đốc Sở Công Thương Nghệ An, cùng lái xe riêng đi xe 7 chỗ đến khu vực tập kết hàng cứu trợ để ứng cứu khẩn cấp cho người dân bị ngập lũ. Hơn 22h, vì trời tối, nước chảy xiết, xe bất ngờ chết máy và bị lũ cuốn trôi. Tài xế đã thoát được qua khe cửa kính còn ông Dũng kẹt lại và trôi cùng chiếc xe chở đầy mì tôm cứu trợ. 9h30 sáng hôm sau, thi thể ông Dũng được tìm thấy cách nơi gặp nạn 300m, trong tư thế hai tay chắp lại. Ảnh: Thanh Niên Ngày 4/12, anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, ngụ Bình Định) lái xe tải chở hàng nghìn két bia đi từ Nhà máy bia Tiger (quận 12, TP HCM), đến vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì xe bị nghiêng do phanh gấp. Thấy bia rơi xuống đường, rất nhiều người dân đã ùa ra tranh cướp nhau, mặc cho anh Hậu van xin và can ngăn. Ảnh từ clip. Chiều 3/6, một đám cháy lớn đã xảy ra tại cây xăng đối diện bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), bắt nguồn từ một xe bồn đang tiếp nhiên liệu. Ít phút sau, khói và lửa bốc ngùn ngụt bao trùm cả khu vực, đứng cách xa vài trăm mét vẫn nhìn thấy. Sau nhiều giờ ứng cứu, đám cháy mới được khống chế. Hình ảnh những lính cứu hỏa trong sự cố này khiến nhiều người khó quên. Ảnh: Tuổi Trẻ Khoảng 15h30 ngày 17/3, hơn 1000 người mang quan tài của anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đến khu vực trước Bưu điện Vĩnh Phúc đòi công an điều tra nghi án nạn nhân bị đánh chết, xác rơi xuống cống. Vụ việc được cho là có liên quan tới con rể chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, tuy nhiên, sau đó thông tin này đã bị bác bỏ. Ngày 15/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, dưới cái lạnh âm 1 độ, nhiều khu vực ở Lào Cai đã xuất hiện tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa các bản làng và cánh rừng nơi đây, tạo nên khung cảnh đẹp thơ mộng không kém gì các nước châu Âu. Nhiều du khách đã đổ về các khu vực này để chứng kiến thời khắc hiếm có mà hàng chục năm qua mới lại xuất hiện. Nguyên Chi tổng hợp